Du học sinh Việt tại Ai Cập rộn ràng đón Tết

Hòa cùng không khí vui tươi mừng xuân mới của người Việt từ khắp nơi trên thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập mới đây đã tổ chức chương trình 'Xuân Quê hương 2023'. Là hai trong số ít những du học sinh Việt tại đất nước sông Nile, Hồng Phúc và Khánh Huyền đã có những chia sẻ thú vị về sự kiện này.

Nguyễn Hồng Phúc (21 tuổi, quê Hưng Yên) và Nguyễn Lê Khánh Huyền (20 tuổi, quê Đồng Nai) đều học ngành Ngôn ngữ Ả Rập tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện hai bạn là sinh viên trao đổi một năm tại trường Đại học Ain Shams tại thủ đô Cairo.

Hồng Phúc và Khánh Huyền tại chương trình “Xuân Quê hương 2023”.

Hồng Phúc và Khánh Huyền tại chương trình “Xuân Quê hương 2023”.

Lần đầu đón Tết ở nơi cách Việt Nam hơn 8000km và lệch 5 giờ đồng hồ, cả hai đều có những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Buồn vì nhớ không khí Tết, nhớ gia đình và bạn bè, nhưng cũng háo hức, rộn ràng vì những trải nghiệm mới đang đón đợi.

Cộng đồng người Việt tại Ai Cập không nhiều nên buổi tiệc đón năm mới diễn ra ấm cúng, thân mật tại sân vườn của Đại sứ quán với sự tham gia của gần 60 người. Phát biểu trước khi bắt đầu, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti Nguyễn Huy Dũng đã điểm qua những thành tựu của Việt Nam trong năm 2022.

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng phát biểu bắt đầu.

Đại sứ cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2023, khi đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ai Cập. Đại sứ gửi lời chúc đến toàn thể cộng đồng người Việt sinh sống tại Ai Cập và các bạn sinh viên một năm mới bình an, vạn sự như ý.

“Có lẽ nghi lễ Chào cờ, hát Quốc ca chính là điều khiến mình nhớ nhất trong buổi tiệc hôm ấy. Mỗi lần giai điệu Quốc ca vang lên đều khiến mình tự hào về con người, về đất nước nơi bản thân được sinh ra. Nhưng đây có lẽ đây là lần hát Quốc ca nhiều cảm xúc nhất đối với mình. Đâu đó mình như cảm nhận được từng nhịp thở của quê hương ngay tại đất nước xa lạ này”, Khánh Huyền kể.

Hoạt động gói bánh chưng của Đại sứ quán.

Còn đối với Hồng Phúc, cậu cảm thấy thật sự tuyệt vời vì có cơ hội được nói chuyện cùng với các anh, chị và bác Đại sứ khi tham gia chương trình. Đại sứ đã dành rất nhiều lời động viên và quan tâm tới đời sống của các bạn sinh viên. Bác cũng nhiệt tình giới thiệu những kiều bào tại đây để cậu có thể hỏi han kinh nghiệm học tập và làm việc.

Cậu cũng khoe được Đại sứ quán tặng cho một chiếc bánh chưng làm quà và sẽ để dành cho đến ngày mùng 1 Tết. Trước đó vài hôm, Đại sứ quán đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng để chuẩn bị cho chương trình “Xuân Quê hương”, cũng như tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho những người Việt xa xứ.

Sinh viên Việt Nam đang học tập tại Ai Cập chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ.

Cùng với các bạn sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như Hồng Phúc và Khánh Huyền, tại Ai Cập cũng có các bạn sinh viên của Bộ môn Ả Rập học, khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tất cả đều đi học theo chương trình học bổng bằng tiếng Ả Rập.

Cộng đồng người Việt lâu năm tại Ai Cập chỉ có khoảng vài chục gia đình, sống rải rác ở nhiều thành phố. Khi đặt chân đến đất nước Kim tự tháp, mỗi người đều mang cho mình một hoàn cảnh, một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Nhưng trên hết, trong mỗi lời chia sẻ của các cô chú, anh chị em đi trước, các bạn trẻ tại buổi tiệc đều cảm nhận được đâu đó nỗi nhớ quê hương da diết và tình yêu đất nước không gì xoay chuyển được.

Hai bạn cùng nhóm bạn trong chuyến du lịch tại ốc đảo Siwa.

Trải qua ba năm khó khăn vì dịch bệnh, Hồng Phúc và Khánh Huyền chỉ mong gia đình và người thân sẽ có một năm mới luôn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Cả hai cũng gửi lời chúc thuận lợi và thành công tới các thầy, cô và bạn bè tại Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như lời hẹn gặp lại vào mùa thu năm nay.

Trịnh Vũ Lam Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/du-hoc-sinh-viet-tai-ai-cap-ron-rang-don-tet-post1504481.tpo