Du học sinh Việt tại Nga và cái Tết xa nhà ấm cúng

Du học sinh Việt Nam tại Đại học Giao thông Đường bộ Moscow, Nga, quây quần đón Tết, gửi lời chúc mừng năm mới tới quê nhà từ phương xa.

Đã thành thông lệ, hàng năm, mỗi độ xuân về, lưu học sinh, Liên chi đoàn Đại học Giao thông Đường bộ Moscow (MADI) lại cùng nhau đón Tết.

Năm nay, hơn 90 sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập tại MADI và một số trường khác cùng các vị khách quý, nhà tài trợ tham dự chương trình Tết Bính Thân.

Táo quân MADI

là tiết mục được mong đợi nhất. Ảnh:

MADI.

Chương trình được chuẩn bị công phu nhiều tuần trước đó với hai phần chính: Liên hoan ẩm thực với những món ăn do chính các bạn sinh viên làm như bánh chưng, giò xào, nem rán, gà luộc, xôi… mang đậm hương vị ngày Tết.

Liên hoan văn nghệ gồm các tiết mục được dàn dựng công phu với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, mùa xuân, tuổi trẻ.

Du học sinh chụp ảnh lưu niệm, giữ lại khoảnh khắc đẹp, xúc động trong những ngày tháng du học. Ảnh:

MADI.

Đặc biệt, tiết mục Táo quân hài hước, hóm hỉnh được các bạn trẻ mong đợi nhất. Nó không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi cho sinh viên những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống, học tập trong năm qua.

Bên cạnh đó, đơn vị lưu học sinh MADI còn tổ chức các hoạt động đan xen như xổ số mừng xuân, trò chơi vui nhộn trên sân khấu. Chương trình thực sự tạo ra tiếng cười cùng những phút giây thư giãn cho tất cả mọi người.

Buổi tiệc và liên hoan văn nghệ như một bữa cơm họp gia đình, đã phần nào xua đi nỗi nhớ nhà của những người Việt, tiếp thêm động lực để phấn đấu, đồng thời tạo sự đoàn kết cho những du học sinh xa quê.

Trong không khí đón năm mới, ban tổ chức gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả những du học sinh, các vị khách quý tham gia chương trình; đồng thời gửi lời chúc tới gia đình, thầy cô, bạn bè, người thân nơi quê hương Việt Nam một năm an lành, tài lộc, vạn sự như ý.

Đặng Đức Huy

Sinh viên Đại học Giao thông Đường bộ Moscow, Nga

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-hoc-sinh-viet-tai-nga-va-cai-tet-xa-nha-am-cung-post625384.html