Du khách Mỹ bị lạc tại Hà Nội vô cùng cảm kích khi được công an giúp đỡ

Thông tin từ Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đơn vị vừa giúp đỡ một du khách Mỹ bị lạc đường, không nhớ khách sạn lưu trú trở về khách sạn an toàn…

Ông Anthony vô cùng vui mừng và cảm kích trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng công an. Ảnh CACC

Trước đó, khoảng 13h ngày 13/4/2024, ông Anthony Desposito, SN 1947, quốc tịch Mỹ đến Công an phường Hàng Trống nhờ giúp đỡ vì bị lạc, không nhớ khách sạn mình đang lưu trú.

Theo ông Anthony, bản thân đi du lịch tự túc một mình, không có người quen, không có liên hệ với cá nhân, tổ chức du lịch lữ hành nào. Tất cả điện thoại, hành lý cá nhân đều để ở khách sạn. Do tuổi cao, lại đang mệt mỏi, hoảng loạn nên ông không nhớ được bất cứ đặc điểm, tên khách sạn, tên phố đang ở.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hàng Trống đã động viên, trấn an tinh thần du khách trên và tiến hành rà soát từ thông tin ít ỏi do ông Anthony cung cấp cung cấp. Đến 14h30 cùng ngày, Công an phường Hàng Trống đã tìm được khách sạn nơi ông Anthony đang lưu trú trên phố Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm và đưa ông về đến khách sạn an toàn.

Về đến khách sạn, ông Anthony vô cùng vui mừng và cảm kích trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng công an. Ông cho biết, đây là lần đầu ông đến Việt Nam, dù gặp chuyện không may nhưng đã được Công an phường Hàng Trống tận tình giúp đỡ, các chiến sỹ công an đã để lại kỉ niệm đẹp trong lòng ông.

Việc làm thiết thực, ý nghĩa của Công an phường Hàng Trống đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Công an nhân dân Việt Nam trong mắt Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trước đó, bà T.Amelia, quốc tịch Australia đến Công an phường Hàng Trống trình báo về việc đánh rơi 1 quyển hộ chiếu và một số giấy tờ quan trọng khác trong quá trình di chuyển từ khách sạn đến các địa điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hàng Trống đã khẩn trương tiến hành xác minh, tìm giúp nữ du khách. May mắn, một người dân đã nhặt được quyển hộ chiếu trên và mang đến Công an phường bàn giao để tìm người trả lại.

Tiếp nhận tài sản từ người dân, Công an phường Hàng Trống đã liên hệ nữ du khách đến trụ sở để làm thủ tục trao trả tài sản. Ngày 10/4/2024, Công an phường Hàng Trống đã làm thủ tục trao trả lại tài sản thất lạc cho bà T.Amelia.

Sau khi nhận lại tài sản, nữ du khách vui mừng, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người đã nhặt được quyển hộ chiếu và cán bộ chiến sĩ Công an phường Hàng Trống đã nhiệt tình hỗ trợ bà tìm lại tài sản bị mất.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/du-khach-my-bi-lac-tai-ha-noi-vo-cung-cam-kich-khi-duoc-cong-an-giup-do-377708.html