Du khách ngủ la liệt trong Thảo Cầm Viên dưới cái nắng 'đổ lửa' ở TP.HCM

Nhiều du khách đổ về Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM để chơi lễ giỗ tổ Hùng Vương. Họ mang theo đồ ăn thức uống, võng, ô để nghỉ ngơi khi mệt.

Ngày 14/4 (10/3 Âm lịch)-giỗ tổ Hùng Vương, người dân TP.HCM và du khách các tỉnh đổ về Thảo Cầm Viên đông như trẩy hội, chủ yếu là nhóm khách gia đình, có trẻ em.

Ngày 14/4 (10/3 Âm lịch)-giỗ tổ Hùng Vương, người dân TP.HCM và du khách các tỉnh đổ về Thảo Cầm Viên đông như trẩy hội, chủ yếu là nhóm khách gia đình, có trẻ em.

Các khu vực nuôi thú như voi, hươu cao cổ, khỉ, bò sát…thu hút đông khách tham quan. “Dịp nghỉ lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương cũng là dịp gia đình tranh thủ đưa các cháu đi tìm hiểu về các loại động vật vốn chỉ thấy trong sách vở và trên truyền hình”, chị Lê Thị Linh ngụ quận Bình Tân chia sẻ.

Khu vực công viên nước, hồ bơi thu hút rất nhiều em nhỏ vui chơi.

Tại khu vực sân khấu Thảo Cầm Viên diễn ra chương trình văn nghệ, xiếc thu hút nhiều em nhỏ theo dõi. Do lượng người đông, trời nắng gắt nên nhiều em nhỏ mệt mỏi, bơ phờ. Có khá nhiều trường hợp phụ huynh bị lạc con trong lúc vui chơi phải nhờ Ban tổ chức phát loa thông báo để tìm con.

Dù trời nắng gắt nhưng khách tham quan vẫn ùn ùn đổ về Thảo Cầm Viên để vui chơi. “Được nghỉ giỗ tổ Vua Hùng tôi không về quê nên tranh thủ đưa vợ con đến đây chơi. Trời nắng cộng với lượng khách tham quan đông nên hơi mệt chút nhưng vẫn vui”, anh Nguyễn Tứ ngụ quận Gò Vấp cho biết.

Khắp các gốc cây, bãi cỏ trong khuôn viên la liệt các nhóm khách trải bạt để nghỉ ngơi ăn uống. Nhân viên vệ sinh có thu dọn rác nhưng không kịp do số lượng khách đông.

Đa số các gia đình đều mang theo thức ăn, nước uống đến Thảo Cầm Viên để ăn trưa sau khi vui chơi, tham quan.

Dưới các tán cây có bóng mát người dân nằm ngủ la liệt. “Rút kinh nghiệm lần sau sẽ đưa vợ con đi chơi vào những ngày cuối tuần chứ không đi dịp lễ. Đợt này đi chơi mà khách đổ về Thảo Cầm Viên đông quá cộng với trời nắng như đổ lửa nên rất mệt”, chị Phạm Thị My ngụ quận Tân Phú cho biết.

Khu vực hàng quán của công viên cũng đông kín khách. Những ngày lễ các món cơm, bánh mì không chỉ bán buổi trưa mà cả ngày.

Nhiều phụ huynh tìm mọi cách để chống nắng con của mình.

Hai ông bố bồng con chạy “trốn nắng”. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay (14-4 ) và ngay mai nắng nóng diễn ra trên khắp các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nhiều gia đình sau khi vui chơi đã tranh thủ về sớm. Trong ảnh là người đàn ông bồng cháu với áo ướt đẫm mồ hôi.

Người dân “đội nắng” đi chơi lễ

Đến 15h, công viên vẫn còn đông khách, bãi giữ xe ở các công đều đông kín.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/du-khach-ngu-la-liet-trong-thao-cam-vien-duoi-cai-nang-do-lua-o-tphcm-971831.html