Du khách ôm con trốn dưới gầm bàn 4 lần trong trận động đất ở Đài Loan

Vợ chồng AL Chew (người Singapore) ôm con chui xuống gầm bàn khi trận động đất xảy ra. Sau đó, họ lấy thức ăn, nước uống và tìm cách rời khỏi khách sạn.

Gia đình AL Chew trốn dưới gầm bàn trong phòng khách sạn ở Đài Bắc khi trận động đất xảy ra ở Đài Loan. Ảnh: AL Chew.

Khoảng 8h sáng 3/4, trên đường đi bộ về khách sạn tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), AL Chew (46 tuổi, sinh sống tại Singapore) nhận thấy tòa nhà bất ngờ rung chuyển, đồ vật đồng loạt rơi xuống đất.

Trong cơn hoảng loạn, du khách này vội vã chạy về phòng - nơi vợ và con trai 5 tuổi của mình vẫn đang ở bên trong. Anh ôm lấy con, đồng thời hét to bảo vợ chui xuống gầm chiếc bàn lớn trong phòng.

"Tôi lo lắng bởi trận động đất rất mạnh và gia đình tôi đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi chỉ biết rúc vào gầm bàn. Con trai tôi còn nhỏ, nó sợ hãi vì không biết chuyện gì đang xảy ra nên bắt đầu la hét", anh nói với AsiaOne.

Gia đình Chew đã ở Đài Bắc được 3 ngày trước khi xảy ra trận động đất. Chuyến du lịch của họ dự kiến kéo dài 7 ngày.

Theo báo cáo, có đến 26 tòa nhà bị "nghiêng hoặc sụp đổ" sau trận động đất sáng 3/4 tại Đài Loan. Ảnh: CNA.

Chew cho biết trận động đất kéo theo những cơn dư chấn liên tục và họ phải chui xuống gầm bàn thêm 3 lần nữa, lo sợ trần nhà, đồ đạc đổ sập. Để trấn an con trai, cặp vợ chồng nói với cậu bé rằng đang chơi một trò chơi, đòi hỏi mọi người phải trốn dưới gầm bàn.

"Vài lần tiếp theo, may mắn rằng con tôi đã mỉm cười với điều đó", Chew nói thêm.

Chờ đợi dư chấn đi qua, Chew thêm lo lắng rằng tòa khách sạn sẽ sụp đổ. Gia đình anh ở tầng 16, việc chạy thoát khỏi tòa nhà không dễ dàng.

"Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, việc cấp thiết là cần rời khỏi khách sạn để đến nơi an toàn. Tôi định hình lại các phương thức liên lạc, tìm kiếm thức ăn, nước uống và đồ vật che chắn, ngăn chặn bất cứ thứ gì rơi từ trên xuống", anh cho biết.

Sau đó, gia đình Chew đặt thuê tài xế riêng để đưa họ vào thành phố Cao Hùng, Đài Loan, dự tính khởi hành lúc 9h30 cùng ngày. Nhưng, thang máy của khách sạn không hoạt động khiến lịch trình gián đoạn.

Chew ngày càng bất an hơn khi nghe tin về mức độ nghiêm trọng của trận động đất từ người anh họ làm việc ở Đài Loan. Cuối cùng, gia đình này đã rời khỏi khách sạn vào khoảng 10h15, sau khi một trong những thang máy bắt đầu hoạt động trở lại.

Lái xe từ Đài Bắc đến Cao Hùng thường mất 4,5 tiếng, đi qua Đào Viên, Đài Trung và Đài Nam. Tuy nhiên, giao thông không được thuận lợi do dịch vụ đường sắt cao tốc bị đình chỉ, các phương thức giao thông công cộng khác cũng buộc dừng vì động đất. Chew cho biết theo các biển báo trên đường, tốc độ trung bình của xe khoảng 40 km/h và mật độ giao thông đông đúc.

Cuối cùng, gia đình này đã đến nơi vào lúc gần 17h, di chuyển khoảng 6,5 tiếng sau khi họ rời Đài Bắc. Chew cho biết anh và gia đình vẫn tiếp tục kế hoạch du lịch.

"Những sự cố như thế này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là quan tâm đến bản thân và những người xung quanh. Tôi cảm thấy may mắn vì được an toàn, nhưng tôi vẫn nghĩ đến những người dân địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất", Chew nói.

Thu Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/du-khach-om-con-tron-duoi-gam-ban-4-lan-trong-tran-dong-dat-o-dai-loan-post1468407.html