Du lịch bằng xe máy: Để gió chạm vào tai, nghe tiếng sóng rì rào...

Rong ruổi trên chiếc xe máy đến những miền đất lạ, chạy dọc bờ biển nghe tiếng sóng vỗ, băng băng giữa đường rừng mùa lá đổ, vòng vèo khắp những con đường quanh co… là trải nghiệm độc đáo và đầy cảm xúc của nhiều người trẻ.

Du lịch bằng xe máy là hình thức được nhiều bạn trẻ lựa chọn - Ảnh: Ngọc Tuyết

Thả mình vào thiên nhiên

Du lịch bằng máy bay, tàu hỏa, xe khách,… dễ dàng và ít tốn sức hơn nhưng nhiều năm nay, hình thức du lịch bằng xe máy vẫn được đông đảo người trẻ lựa chọn. Vì sự tự do, tính linh động và cảm giác hòa mình cùng thiên nhiên là điều mà chỉ khi chọn “người bạn đường” xe máy, bạn mới có được.

Thật khó để cảm nhận được hết vẻ rực rỡ của những cánh đồng lúa chín, sự hùng vĩ của những con đèo, một bên là biển xanh biếc, một bên là vách đá sừng sững qua cửa kính ô tô. Lúc đó, chỉ có xe máy mới giúp bạn thu trọn vẹn nét đẹp thiên nhiên vào tầm mắt. Và chỉ khi du lịch bằng xe máy, con tim bạn mới không thôi rung rinh vì những cung đường ngập tràn hoa dã quỳ, hoa tam giác mạch.

Nguyễn Linh Phương (23 tuổi, cựu sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM) chia sẻ: “Dù đã nhiều lần đi dọc những con đường biển bằng xe khách nhưng phải đến khi chọn đi bằng xe máy, mình mới cảm nhận được hết vẻ đẹp hoang sơ mà tinh khôi của Bàu Trắng, Mũi Né. Cứ thấy cảnh đẹp là mình lại dừng chân, chụp một vài tấm ảnh lưu lại rồi tiếp tục lên đường. Tuy đi như vậy lâu đến đích nhưng mình chủ động được lịch trình và cảm thấy 'đã' trong suốt hành trình”.

Xe máy giúp người trẻ du lịch tiện lợi, thích nghi được với nhiều địa hình khác nhau - Ảnh: Ngọc Tuyết

Chọn du lịch bằng xe máy, bạn sẽ được đắm mình trong làn gió trong trẻo, ngửi mùi hương lúa và yêu cả mùi rơm rạ. Thậm chí, bạn còn được trải nghiệm cảm giác "chạy xe trong mây", tự do tự tại.

“Năm ngoái, mình chạy xe máy từ Hà Nội đi Yên Bái rồi đến Tà Xùa săn mây. Cảm giác đó rất tuyệt, như chỉ cần mình đưa tay ra là chạm đến mây ngay vậy. Thiên nhiên miền Bắc thơ mộng mà cũng rất hoang dã và đi bằng xe máy thì cứ vui đâu nghỉ đấy, muốn dừng đâu thì dừng, lên núi hay chạy đường đèo cũng vô tư chạy”, Nguyễn Thị Bích Ngọc (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Phú Yên) chia sẻ.

Bảo vệ thiên nhiên để nhận lại nhiều hơn

Du lịch bằng xe máy cho phép bạn gom góp vô số những tấm ảnh đẹp, nhặt nhạnh thật nhiều nụ cười và câu chuyện thú vị từ người dân địa phương. Xe máy tiện dụng, năng động và tiết kiệm chi phí. Nhưng để chuyến đi trọn vẹn và an toàn, bạn phải tuân thủ một số quy tắc.

Người trẻ chọn lên đường bằng xe máy để ngắm trọn vẻ đẹp của thiên nhiên - Ảnh: Ngọc Tuyết

“Xe máy để đi du lịch bụi, chạy đường trường nên là xe số và cả nhóm nên đi một loại xe có cùng phân khối để tránh trường hợp phải đợi nhau. Bạn nên chọn những loại xe thông dụng, dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng. Đặc biệt, đừng bao giờ vì mải mê ngắm cảnh mà lơ là chuyện lái xe. Tay lái phải vững, đầu phải tỉnh táo. Leo đèo, đổ đèo, chạy đúng làn đường, cách phanh xe khi chạy đường dốc,… là những kỹ năng quan trọng mà dân phượt phải nhớ trước khi khởi hành”, Dương Duy Khánh (23 tuổi, cựu sinh viên Trường đại học Bách khoa TP.HCM) cho biết.

Chuyến đi đến những cung đường uốn lượn, những triền dốc dài miên man và cả những cột mốc mà bạn cần chinh phục chỉ hoàn thành khi bạn chuẩn bị đầy đủ sức khỏe.

Chọn du lịch bằng xe máy, người lữ hành cần di chuyển theo đoàn, vững tay lái và duy trì tốc độ ổn định - Ảnh: Ngọc Tuyết

Nguyễn Bảo Phương (23 tuổi, sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM) chia sẻ: “Ngồi trên xe máy vậy chứ cũng tốn sức lắm đó vì thời gian di chuyển dài, địa hình cũng thay đổi liên tục, khi thì đường dốc, đường ruộng, khi thì phơi mình hít gió biển. Muốn cuộc chơi trọn vẹn thì mình phải có sức khỏe, độ dẻo dai. Nếu đi đến những nơi vắng vẻ thì nên chuẩn bị sẵn đồ ăn nước uống để không lâm cảnh đói meo”.

Du lịch bằng xe máy là một trong những hình thức du lịch gần gũi với thiên nhiên nhất nên bạn nhớ đáp lại sự ưu đãi của thiên nhiên bằng những hành động bảo vệ môi trường.

“Đi xe máy thì quá tiện nhưng đừng tiện đâu vứt rác đó, đừng vì vài tấm ảnh mà ngắt hoa, giẫm đạp cây cỏ, bôi bẩn cảnh quan. Chúng ta đâu chỉ đi một chuyến, bảo vệ thiên nhiên để chúng ta còn được nhận lại nhiều hơn, để đi tiếp, đi mãi chứ”, Bảo Phương nhắn nhủ.

Tuổi trẻ sẽ rực rỡ hơn nhờ những chuyến đi. Bạn thì sao, bạn đã có chuyến đi của riêng mình chưa?

Một số hình ảnh du lịch bằng xe máy của bạn trẻ:

Ngọc Tuyết

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/du-lich-bang-xe-may-de-gio-cham-vao-tai-nghe-tieng-song-ri-rao-1014431.html