Du lịch... miễn đi!

Sao Hai Xứ Quảng có vẻ phiền não vậy?

- Sao Hai Xứ Quảng có vẻ phiền não vậy?

- Thì chưa kịp đi du lịch miễn phí đã phải mất tiền rồi.

- Là sao?

- Cuối tháng 5 vừa qua, Hai và một số anh em trong Hội cựu chiến binh nhận được điện thoại từ một công ty du lịch cho biết họ đang phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tổ chức chuyến về nguồn tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh từ Bắc vào Nam. Song song với chuyến đi tham quan này là một đêm nhạc tri ân được tổ chức trong tháng 7. Nhân viên của công ty du lịch này cho biết để đăng ký tham gia đi du lịch miễn phí thì cựu chiến binh cần... ủng hộ quỹ để tổ chức đêm nhạc. Số tiền ủng hộ này là tùy tâm. Vậy là Hai và một số anh em trong hội đã chuyển khoản cho công ty này một số tiền góp quỹ. Nào ngờ số tiền được chuyển đi rồi thì bên công ty thông báo do số lượng cựu chiến binh đăng ký đi không nhiều vì vậy tour du lịch bị hủy, sẽ chỉ có đêm nhạc diễn ra, số tiền đã ủng hộ sẽ dùng để tổ chức đêm nhạc này. Mà đêm nhạc này diễn ra ở đâu, quy mô thế nào thì Hai cũng chịu.

- Không phải riêng trường hợp của Hai đâu mà những trường hợp lừa đảo đối tượng cựu chiến binh diễn ra muôn hình vạn trạng. Với hình thức giới thiệu là Công ty Du lịch tri ân cựu chiến binh nhưng thực chất những chương trình du lịch miễn phí này chính là chiêu trò để bán hàng giá cao, chất lượng thấp, thậm chí là hàng quá đát, không rõ xuất xứ, hàng giả. Rất nhiều địa phương đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng này. Tuy nhiên, nhiều cựu chiến binh do tuổi cao, không nắm bắt được thông tin này nên vẫn bị... ôm quả lừa.

- Phải có biện pháp gì đi chứ, chẳng nhẽ để họ lộng hành đối tượng người có công với cách mạng mãi sao?

- Việc này thì ngoài tăng cường công tác tuyên truyền vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào khác. Qua đây, Bề Tui thiết nghĩ các ngành chức năng cũng cần quyết liệt hơn, sớm có chế tài xử lý nghiêm những đối tượng, tổ chức có hành vi lừa dối người khác, không để những đối tượng xấu này mãi lộng hành ngoài xã hội.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_209337_du-lich-mien-di-.aspx