Dù thua, cổ động viên luôn tự hào về Olympic Việt Nam

Dù tuyển Olympic Việt Nam thua 1 - 3 trước tuyển Olympic Hàn Quốc, nhưng trong trái tim người hâm mộ vẫn tự hào với những gì mà các tuyển thủ đã thể hiện tại ASIAD 2018 lần này.

Cổ động viên vẫn luôn tự hào về Olympic Việt Nam - Ảnh: Tấn Hiệp

Chiều tối qua, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, hàng ngàn người trẻ đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Trong suốt hiệp 1, dù bị dẫn trước hai bàn, nhưng người hâm mộ nơi đây vẫn không ngừng cổ vũ cho các chàng trai đang chiến đấu hết mình trên sân cỏ.

Dẫu có chút tiếc nuối nhưng người hâm mộ vẫn tự hào - Ảnh: Tấn Hiệp

Trong lúc chờ đợi hiệp 2, một cơn mưa to trút xuống, nhưng trong khán đài thu nhỏ của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vẫn nóng hơn lúc nào hết. Phút 70, Minh Vương sút phạt tung lưới tuyển Hàn Quốc. Cảm xúc vỡ òa, nhiều người ôm nhau nhảy ăn mừng.

Đặc biệt dù ở phút 90, tỷ số vẫn là 1 - 3, chẳng ai rời bỏ màn ảnh, họ vẫn miệt mài theo dõi để chờ một điều đột biến sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của các chàng trai Olympic Việt Nam cũng đành khép lại sau tiếng còi mãn cuộc. Mọi người ra về, những chiếc cờ vẫn tung bay phất phới.

Một cơn mưa rào trút xuống kèm theo đó là bị dẫn trước hai bàn, nhưng người hâm mộ vẫn lạc quan - Ảnh: Tấn Hiệp

Phan Hồng Linh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đôi mắt đỏ hoe, giọng đã khàn vì la hét, chia sẻ: “Dù thua nhưng mình vẫn tự hào. Nhìn những 'chiến binh' chiến đấu thật quật cường, và mình cảm được trong trái tim họ, dù bị dẫn trước 3 bàn vẫn chẳng nguôi hy vọng chiến thắng”.

Trong suốt 90 phút, khán đài thu nhỏ tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, vẫn nóng không ngừng - Ảnh: Tấn Hiệp

Vẫn nở nụ cười ra về trong niềm tự hào, Hồ Anh Tuấn, làm việc tại Q.3, TP.HCM, phất cao ngọn cờ hô vang “Việt Nam vô địch”. Dẫu rằng Việt Nam thất bại. Nhưng với Tuấn, tuyển Olympic Việt Nam vẫn luôn thắng trong trái tim anh. “Phải nhìn nhận một thực tế, Hàn Quốc quá mạnh. Họ tấn công và phòng thủ rất chắc chắn. Nhưng đứng trước một đối thủ mạnh như vậy ta cũng chẳng ngao ngán, vẫn chiến đấu như những người hùng. Tôi tin chắc rằng, những ai xem trận hôm nay, dù tỷ số có như thế nào thì chẳng ai trách cứ đội nhà. Bởi họ đã là những 'người hùng' trong trái tim chúng ta”, Anh Tuấn chia sẻ.

Dù thua nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tự hào về các cầu thủ bóng đá nam, và họ vẫn hô vang “Việt Nam vô địch” - Ảnh: Tấn Hiệp

Trong bóng đá luôn có kẻ thắng người thua. Nhưng với những gì các chàng trai của bóng đá Olympic Việt Nam trình diễn những ngày qua, hẳn đã làm hài lòng người hâm mộ...

Tấn Hiệp

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/du-thua-co-dong-vien-luon-tu-hao-ve-olympic-viet-nam-998020.html