Đưa chồng lên hàng tỷ phú nhưng bị phản bội đắng cay, người vợ đẹp ra 'phán quyết cuối cùng' bất chấp lời cầu xin từ người chồng bội bạc

Lòng lạnh ngắt và không để miệng lưỡi ngọt ngào của ông chồng bội bạc lừa dối thêm nữa, người phụ nữ này quyết tâm đến cùng. Cũng từ đó, Bảo Vịnh Cầm trở thành hình tượng mà hàng loạt phụ nữ phải mê mẩn, hâm mộ.

Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì, có những người yêu nhau thiết tha nhưng cuối cùng tình cảm thay đổi. Tỷ phú lại càng là "miếng mồi ngon" cho hàng loạt cô gái lao vào với ước mong đổi đời. Nếu không giữ mình, say đắm bên dàn ong bướm thì cuối cùng, một cái kết dễ đoán sẽ được dành cho người đàn ông bội bạc.

Vợ bán nhà cho chồng xây dựng cơ đồ

Lưu Loan Hùng là một cái tên quen thuộc tại Hong Kong. Đó là tỷ phú khét tiếng với khối tài sản lên đến 1,7 tỷ đô, giàu thứ 5 ở Hong Kong và thứ 65 trên thế giới theo thống kê của Forbes.

Nhưng có ai biết rằng, để đến được với khối tài sản đồ sộ như ngày hôm nay, phải nhắc đến người vợ đầu tiên Bảo Vịnh Cầm. Bà cùng chồng đi những bước chông gai trong ngày đầu xây dựng cơ đồ.

Lưu Loan Hùng xuất thân trong một gia đình bình dân, chuyên nghề kinh doanh quạt. Bảo Vịnh Cầm thì khác, bà sinh ra trong một gia đình khá giả có bố là nhân viên hải quan. Tuy nhiên, năm bà 9 tuổi thì người bố bị đột quỵ và qua đời.

Bảo Vịnh Cầm khi còn trẻ.

Bảo Vịnh Cầm khi còn trẻ.

Sau khi tốt nghiệp Trung học, Vịnh Cầm đã làm bồi bàn ở tiệm KFC với mục đích tiết kiệm tiền để du học ở Canada. Năm 1973, cô gái 19 tuổi đến Waterloo nhập học ngành Khoa học Xã hội. Tại đây, Vịnh Cầm quen người đồng hương Lưu Loan Hùng.

Cả hai đều là những du học sinh nghèo lại cùng đến từ Hong Kong nên rất đồng cảm. Cô gái họ Bảo sở hữu vẻ bề ngoài rất xinh đẹp nên khiến Lưu Loan Hùng dễ dàng say đắm. Không chỉ họ Lưu mà hàng loạt thanh niên khác trong trường cũng mê mẩn cô gái Hong Kong có nụ cười khả ái. Tuy nhiên, trái tim Vịnh Cầm lại trao cho Lưu Loan Hùng mất rồi.

Một thời gian sau, họ bắt đầu yêu đương. Tình cảm vô cùng nồng thắm và mãnh liệt. Nhiều bạn bè thậm chí còn lấy đó làm hình tượng cho tình yêu. Năm 1977, cả hai kết hôn và quay về Hong Kong bắt đầu kinh doanh, xây dựng sự nghiệp.

Bảo Vịnh Cầm ủng hộ vô điều kiện cho chồng trên mọi vấn đề kinh doanh. Có nguồn tin cho biết, bà thậm chí còn bán cả ngôi nhà duy nhất mình có để giúp chồng mở công ty. Với đầu óc nhạy bén, họ đi lên bằng việc chơi chứng khoán và kinh doanh bất động sản.

Cả hai đều thông minh và hỗ trợ nhau nhiệt tình trong buổi đầu lập nghiệp. Lưu Loan Hùng chịu trách nhiệm đối ngoại còn Bảo Vịnh Cầm lo các vấn đề nội bộ. Công ty nhanh chóng phát triển dưới sự lãnh đạo tài tình của cả hai. Năm 1983, từ hàng chục nhân viên ban đầu, công ty lớn mạnh với 2000 nhân viên trở thành huyền thoại khởi nghiệp ở xứ Cảng thơm.

Sau đó, bà Lưu còn sinh cho chồng hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống gia đình tưởng chừng như viên mãn nhưng các biến cố đã nảy sinh.

Sự sa ngã của người đàn ông giàu có và sai lầm đầu tiên trong cách giữ chồng

Sự giàu có nhanh chóng ập đến với gia đình Bảo Vịnh Cầm và Lưu Loan Hùng. Công ty của họ được niêm yết trên sàn chứng khoán và ngày càng lớn mạnh. Đúng như câu nói "Đàn ông chẳng giữ nổi mình khi bắt đầu có tiền".

Có tiền, giàu có và chi tiền rất bạo tay, Lưu đại gia trở thành "miếng mồi ngon" của hàng loạt những em chân dài với nhan sắc cực phẩm. Thời điểm ấy, người đàn ông có vợ này được cho là qua lại với 25 cô gái xinh đẹp. Trong đó nổi bật nhất là ba đại mỹ nhân của làng giải trí Hong Kong.

Phát hiện chồng ngoại tình, Bảo Vịnh Cầm như chết lặng. Tuy nhiên, bà lại mắc phải sai lầm đầu tiên trong cách giữ chồng ngay thời điểm đó. Lưu phu nhân cho rằng đàn ông ai cũng sẽ có ong bướm vây quanh, nhất là với một người có tiền như chồng mình. Chỉ cần để họ thoải mái ngoại tình thì khi chán chê, ông ta sẽ quay về với gia đình thôi.

Hai vợ chồng xuất hiện trong một sự kiện.

Tuy vậy, bà cũng lên tiếng ngăn cản chồng qua lại với một nữ diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, ông chồng lại chẳng để điều đó vào mắt, Lưu đại gia đã mời hẳn giáo viên tiếng Anh riêng cùng một người dạy lễ nghi xã hội về kèm cho cô T. để cô ta đồng hành cùng trong những dịp lớn, nhỏ trong tương lai.

Không chán chuyện ngoại tình và cặp với nhiều cô gái, thậm chí, Lưu Loan Hùng còn có con rơi bên ngoài. Những phỏng đoán và dự tính về chuyện chồng quay về của Lưu phu nhân tan vỡ hết khi người chồng từng say đắm mình năm xưa cũng mê mệt hàng loạt cô gái trẻ đẹp khác và chẳng có ý hối cải.

Đúng là tình yêu cũng có hạn sử dụng, khi ê hề trong của cải tiền bạc, ai còn nhớ những kỷ niệm và người vợ tào khang.

Tờ đơn ly hôn và sự dứt khoát đến lạnh lùng của người vợ tỷ đô

Có lẽ, Lưu Loan Hùng nghĩ rằng tình cảm của Bảo Vịnh Cầm với mình là bất biến. Ông ta thoải mái gái gú bên ngoài và ỷ vào việc "vợ hiểu chuyện, chẳng bao giờ chê trách" để năm lần bảy lượt coi thường vợ. Thậm chí, ông này còn mua không biết bao nhiêu xe hơi, biệt thự, kim cương hay hàng hiệu đắt tiền để tặng các tình nhân.

Năm 1992, không thể chịu đựng thêm nữa, Bảo Vịnh Cầm quyết định ly dị, chấm dứt cuộc hôn nhân 15 năm bên cạnh người chồng bà từng hết lòng giúp đỡ. Lưu Loan Hùng thật sự "sốc" trước quyết định này của vợ.

Thậm chí, ông ta hết lời van xin và năn nỉ bởi hiểu rõ tầm quan trọng của vợ lớn đến thế nào tại công ty. Hơn nữa, người chồng bị vợ bỏ là một điều nhục nhã, mất hết mặt mũi. Ông ta luôn muốn được sống trong tình cảnh dù mình có "trăng hoa tuyết nguyệt" vợ bé con riêng thế nào thì vợ vẫn phải vui vẻ mà đồng ý. Ngoài chuyện tình cảm, họ còn có cả sự nghiệp gây dựng cùng nhau. Họ Lưu nghĩ rằng vì con cái nên vợ sẽ chẳng dám bàn đến việc ly hôn nhưng không.

Lòng lạnh ngắt và không để miệng lưỡi ngọt ngào của gã đàn ông bội bạc lừa dối thêm nữa, người phụ nữ này quyết tâm đến cùng. Cứ lúc nào thấy mặt chồng là bà lại nói chuyện ly hôn. Lưu Loan Hùng đành ký đơn sau khi thuyết phục không thành, Bảo Vịnh Cầm quay về với cuộc sống độc thân, thoải mái.

Thời điểm đó, bà cũng có trong tay vài công ty và hàng chục ngôi nhà đắt giá ở những địa điểm đắt đỏ toàn thế giới. Cùng với số tiền có được sau khi ly hôn, tài sản ròng của bà lên đến hơn 1 tỷ đô.

Ấy thế nhưng chỉ năm ngày sau khi chính thức ly hôn, bà phát hiện mắc ung thư vú. Ngay sau đó là một cuộc chiến cam go để vượt qua căn bệnh này suốt hai năm. Năm 1995, bà lại phát hiện mình mắc ung thư phổi. Tuy nhiên, bệnh tật không quật ngã được bà. Người phụ nữ này giảm cân, chăm sóc da và xuất hiện cực kỳ rạng rỡ trong mỗi sự kiện.

Khi có chồng, bà không dùng son môi nhưng sau đó có lần mua một lúc 50 thỏi son cao cấp. Bảo Vịnh Cầm cũng nổi tiếng vì chi hàng triệu đô mua quần áo mỗi năm. Bà thích việc mua sắm được làm nhanh gọn và từng mua mười bộ đồ ở cửa hàng Chanel tại Canada chỉ trong vòng 5 phút. Bên cạnh thời trang thì đá quý cũng là thứ mà bà Bảo đam mê. Bà có trong tay 300 viên ngọc quý đến từ mọi thương hiệu nổi tiếng.

Giới thương nhân khâm phục bà và mệnh danh: "Bậc thầy trong việc kiếm và tiêu tiền". Bảo Vịnh Cầm trở thành hình tượng mà hàng loạt phụ nữ phải mê mẩn, hâm mộ. Tuy nhiên, đến năm 2002, bệnh tình của bà trở nặng và phải nhập viện.

Bảo Vịnh Cầm những ngày cuối đời.

Suốt thời gian bà nằm viện, Lưu Loan Hùng đã nhiều lần chạy đến và giúp đỡ. Ông tuyên bố không tiếc tiền của chỉ mong sao người vợ đầu tiên có thể vượt qua được căn bệnh ác tính. Dù họ không còn là vợ chồng song tình nghĩa thì vẫn đó, tỷ phú họ Lưu cũng hết lòng bên cạnh bà những ngày cuối đời. Bà mất năm 2003.

Đúng là cuộc đời ly kỳ của một nữ tỷ phú. Đối với bà, chẳng có gì là không vứt bỏ được. Thậm chí, khi đó chồng giàu hơn bà gấp nhiều lần nhưng một khi tình cảm đã tổn thương thì tiền bạc chẳng có nghĩa lí gì nữa. Và những người đàn ông, đừng bao giờ nghĩ người vợ luôn nhẫn nhục, vì con cái mà "mắt nhắm mắt mở" trước những khuất tất của chính mình, cũng đừng tưởng nắm trong tay sự giàu sang thì không phải đối mặt với sự vứt bỏ đầy cay đắng.

Và điều quan trọng nhất chúng ta cần ghi nhớ: Hãy yêu và trân trọng nhau khi vẫn còn có thể. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết đã quá muộn.

Nguồn: Sina, Sohu, Ifeng

An Thanh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dua-chong-len-hang-ty-phu-nhung-bi-phan-boi-dang-cay-nguoi-vo-dep-ra-phan-quyet-cuoi-cung-bat-chap-loi-cau-xin-tu-nguoi-chong-boi-bac-20190918000422642.htm