Đứa con hư nhận án 15 tháng tù, nỗi đau không dạy được con của người mẹ già

Tức tối vì mẹ không cho tiền mua đồ về uống rượu, Nguyễn Mạnh Hưng chạy ngay vào bếp lấy bật lửa ra đốt xe đạp điện. Với hành vi này, Hưng đã phải trả giá bằng án tù thích đáng.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hưng tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hưng tại phiên tòa sơ thẩm.

Ma men dẫn lối vào tù

Đã từ rất lâu, trong ngôi nhà nhỏ ở khối 2, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An thường xuyên xảy ra những lời cãi vã xen lẫn tiếng đổ vỡ gây ra bởi Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1980).

Từng có một gia đình êm ấm bên vợ đẹp, con khôn; song vì không biết giữ gìn hạnh phúc của mình, vợ chồng Hưng đã đường ai nấy đi. Điều này khiến bố mẹ Hưng không khỏi phiền lòng. Thay vì biết đứng dậy sau cú vấp ngã đầu đời, Hưng lại trốn tránh thực tại bằng cách tối ngày vùi đầu vào rượu bia, rồi sinh ra cáu bẳn.

Ngót nghét 40 tuổi, không chịu đi làm, Hưng ở nhà trở thành gánh nặng cho bậc sinh thành. Chưa kể mỗi lần xin tiền mẹ uống rượu không được, đối tượng quay sang sinh sự, đập phá đồ đạc. Hàng xóm nơi đây chẳng còn lạ gì cảnh những âm thanh hỗn độn, đinh tai nhức óc phát ra từ ngôi nhà này, cho tới một ngày...

Chiều muộn ngày 26/2/2020, Hưng gọi một người đàn ông đi mua đồng nát lưu động trên đường về nhà với ý định bán 1 bộ máy vi tính và 3 chiếc xe đạp cũ. May thay, bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ đẻ của Hưng) ở nhà biết được việc này nên không đồng ý cho Hưng bán những món đồ này vì chúng vẫn còn sử dụng được.

Nhùng nhằng một hồi, Hưng tức giận cầm chiếc màn hình máy tính (tài sản của mẹ mình đang quản lý) ném xuống sân làm vỡ tan. Người đi thu mua đồng nát hoảng sợ vội quay xe bỏ đi.

Không bán được tài sản để có tiền nhậu, Hưng quay sang xin mẹ 200.000 đồng để mua đồ về uống rượu nhưng bà Phượng nhất quyết không cho. Như một con thú điên loạn, Hưng chạy ngay vào bếp lấy bật lửa ra đốt chiếc xe đạp điện của mẹ mình cháy rụi hoàn toàn.

Không biết làm cách nào cản nổi đứa con bất trị, trong lúc Hưng đang hì hục lấy củi khô và săm lốp chất lên xe để đốt, bà Phượng mếu máo đi đến Công an huyện Tân Kỳ để trình báo.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành kiểm tra, xác minh và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời áp giải đối tượng về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Cuối tháng Tư, Nguyễn Mạnh Hưng đã bị TAND huyện Tân Kỳ đưa ra xét xử về tội danh Hủy hoại tài sản, theo quy định tại khoản 1, Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hình phạt thích đáng cho kẻ ngỗ nghịch

Tại bản kết luận của hội đồng định giá tài sản huyện Tân Kỳ, tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Mạnh Hưng hủy hoại của bà Nguyễn Thị Phượng là hơn 8 triệu đồng.

Cực chẳng đã, bà Phượng mới phải nhờ đến pháp luật can thiệp vì bản thân ông bà cũng già cả, không thể dạy bảo được con. Ngồi ở hàng ghế phía sau với vai trò là bị hại trong vụ án, bà Phượng buồn bã hướng ánh mắt mờ lệ về phía người con trai đang đứng trước bục khai báo.

Quá trình mở tòa mới hay, ông bà Phượng sinh được 4 người con, Hưng là con thứ ba. Trong khi anh chị em đều đã yên bề gia thất thì Hưng lại khiến ông bà chẳng thể yên lòng.

Ngày trước, Hưng cũng kết hôn với một người con gái xinh đẹp, kém Hưng 1 tuổi. Cuộc hôn nhân đơm hoa và cho trái ngọt là một đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Song vì những mâu thuẫn trong cuộc sống, không biết vun vén, giữ gìn hạnh phúc của mình, vợ chồng Hưng đã phải ly hôn.

Phải chứng kiến đứa con dại hôn nhân “đứt gánh”, giờ lại đối mặt với vòng lao lý khiến cõi lòng người mẹ già, đầu trắng tóc bạc không khỏi tan nát, đau khổ. Thật lòng, bà Phượng không hề nghĩ rằng cơ sự lại thành ra thế này. Cực chẳng đã ông bà mới phải nhờ pháp luật can thiệp.

Giọng mếu máo khi trả lời HĐXX, bà Phượng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về mặt dân sự, đồng thời xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con để Hưng sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bản thân bị cáo khi đối mặt trước pháp luật cũng đã nhận thức được sai phạm của bản thân. Nguyễn Mạnh Hưng thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố và xin HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng tới trật tự trị an, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác nên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Căn cứ vào toàn diện hồ sơ vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, sau khi lượng hình TAND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hưng 15 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Qua biến cố này, hy vọng đây sẽ là một bài học đắt giá cho vợ chồng bà Phượng và là cơ hội để Hưng có thể tĩnh tâm, suy nghĩ lại hành vi của mình, biết quay đầu để làm lại cuộc đời.

Tư Viễn

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số thứ 3 (68)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dua-con-hu-nhan-an-15-thang-tu-noi-dau-khong-day-duoc-con-cua-nguoi-me-gia-a321696.html