Đưa di vật, kỷ vật thiêng liêng về với thân nhân liệt sĩ

Những ngày tháng Tư, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ về với thân nhân, gia đình.

Các gia đình thân nhân liệt sĩ nhận bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ -Ảnh: XUÂN DIỆN

Từ sáng sớm, ông Trần Ngọc Huân, ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, là thân nhân gia đình liệt sĩ đã có mặt đón chờ buổi lễ trong tâm trạng hồi hộp và xúc động. Ông Huân cho biết: “Hôm nay cả vợ chồng tôi cùng các con, cháu đều đến đây tham dự buổi lễ long trọng này. Đây là tâm nguyện mà gia đình chúng tôi đã chờ đợi từ lâu, vô cùng xúc động”.

Cũng là một trong hai gia đình thân nhân liệt sĩ được nhận di vật, kỷ vật của liệt sĩ trong đợt này, bà Võ Thị Tảo ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ xúc động chia sẻ: “Đối với gia đình tôi, đây thực sự là một món quà tinh thần vô giá, là niềm vinh dự, tự hào lớn của cả gia đình”.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Sự ác liệt, tàn khốc của chiến tranh để lại chính là nổi đau mất mát của gia đình, thân nhân các anh hùng liệt sĩ khi vẫn chưa tìm kiếm được hài cốt người thân cùng các di vật, kỷ vật bị thất lạc suốt mấy chục năm qua.

Với truyền thống, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến những gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, xem đây là một nét văn hóa tốt đẹp, một chủ trương lớn, giàu tính nhân văn, thể hiện sự tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh của những người có nhiều công lao với đất nước.

Những năm qua, cùng với các hoạt động tri ân, bảo đảm tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham mưu, phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh tiến hành làm tốt công tác xác minh thông tin và bàn giao những di vật, kỷ vật của các liệt sĩ gửi lại trước khi đi B về với thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Trong điều kiện chiến tranh, cả nước tập trung cho tiền tuyến, do công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu chưa được chặt chẽ, nên rất nhiều di vật, kỷ vật bị thất lạc hoặc lưu giữ ở nhiều nơi khiến công tác tìm kiếm, thông tin về liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cần sự chung tay của các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, ngay sau khi có kế hoạch của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 4 về việc xác minh thân nhân bộ đội đi B. Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp kiểm tra, rà soát các trường hợp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS các huyện: Cam Lộ, Hải Lăng phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, cấp ủy, chính quyền và gia đình cùng kiểm tra, rà soát, đối chiếu cụ thể, tỉ mĩ từng trường hợp, cũng như nắm bắt nhu cầu nhận lại di vật, kỷ vật của liệt sĩ về với thân nhân gia đình liệt sĩ đảm bảo chặt chẽ, chính xác.

Qua quá trình tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh số bộ đội đi B và thân nhân bộ đội đi B, có hai trường hợp liệt sĩ được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tổ chức bàn giao di vật, kỷ vật liệt sĩ.

Đó là : Liệt sĩ Tống Văn Mẫn, sinh năm 1929, quê quán xã Cam Giang, huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên (nay là xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Nhập ngũ 1950, chức vụ Trung đội trưởng, hy sinh ngày 12/3/1954; liệt sĩ Trần Đoàn, sinh năm 1916, quê quán xã Hải Thanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, (nay là xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Nhập ngũ năm 1945, chức vụ Đại đội trưởng, hy sinh ngày 5/5/1954.

Các di vật, kỷ vật của liệt sĩ bàn giao về với thân nhân gia đình gồm: hồ sơ lý lịch quân nhân, bằng cấp, giấy chứng nhận, giấy khen... tất cả đều được cấp, chứng nhận, xác thực hơn 70 năm về trước. Những kỷ vật, di vật trên có giá trị tinh thần to lớn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Đón nhận những di vật, kỷ vật của liệt sĩ trở về với gia đình, ông Trần Ngọc Huân, con ruột của liệt sĩ Trần Đoàn ở xã Hải Lâm, Hải Lăng đã nói trong niềm xúc động: “Những mất mát, hy sinh trong chiến tranh là không gì bù đắp nổi, nhưng hôm nay, nhận lại di vật, kỷ vật mà ba tôi để lại, chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào. Những kỷ vật này là tài sản vô giá mà ba tôi đã để lại, gia đình sẽ luôn gìn giữ những kỷ vật này một cách linh thiêng, trang trọng nhất”.

Phó Trưởng Phòng Thương binh Liệt sĩ - Người có công Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Đại tá Dương Văn Bảo cho biết: “Bản thân các di vật, kỷ vật đã có một đời sống tinh thần phong phú, sinh động gắn liền với quá trình học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu và sinh hoạt của liệt sĩ, đó chính là hiện thân của liệt sĩ. Việc làm này phần nào xoa dịu nỗi đau của thân nhân, gia đình liệt sĩ, nhất là gia đình chưa có thông tin về các phần mộ. Thời gian tới, với tình cảm, trách nhiệm của những người làm công tác chính sách, sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp, ngành, công tác tìm kiếm, xác minh thông tin về liệt sĩ, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa”.

Sau lễ trao di vật, kỷ vật của liệt sĩ về với thân nhân gia đình, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để góp phần lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình người có công với cách mạng.

Hùng Hoàng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/dua-di-vat-ky-vat-thieng-lieng-ve-voi-than-nhan-liet-si-185263.htm