Đua đòi 'làn khói thơm'

Thuốc lá điện tử rất độc hại, nên bỏ sớm trước khi nghiện và bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Chị Vân chở con gái đi mua kem. Vừa tới quán, bé My nhận ra cậu Minh đang ngồi ở quán nước bên kia đường. My quay sang bảo mẹ:

- Mẹ ơi, cậu Minh kìa. Mẹ cho con sang chơi với cậu nhá!

Chị Vân nhìn theo hướng con chỉ. Đúng là Minh, em trai chị. Tầm này đúng ra nó phải tan học về nhà rồi, vậy mà vẫn la cà quán nước cùng mấy bạn. Rồi chị chợt thấy em trai cho cái gì đó lên miệng, nhả ra làn khói trắng. Chị đoán ngay là em trai chị đang sử dụng thuốc lá điện tử. Dù khó chịu nhưng chị không muốn sang đó vì sợ em trai sẽ xấu hổ với bạn bè, chị ngăn con gái lại. Tối ấy chị sang nói chuyện với Minh:

- Chiều nay chị thấy em ngồi hút thuốc lá điện tử ở quán nước gần trường. Em hút từ bao giờ? Em mới học lớp 10 thôi, tại sao lại đua đòi các bạn hút thuốc như thế?

- Chị nhìn thấy rồi ạ! Em cũng mới hút thôi. Lúc đầu mấy đứa lớp em nó mua về hút khen thơm, hút vào "phê" lắm! Em thấy chúng nó hút thì cũng tò mò, chúng nó cho em hút thử.

- Em lấy tiền đâu mua?

- Tiền hôm trước em xin chị để đi du lịch. Sau đó, em không đi nữa nên vẫn còn.

- Em biết thuốc lá điện tử này nó nguy hiểm và độc hại như thế nào không?

- Em hút chỉ thấy thơm. Mấy đứa bạn em bảo là hút bằng cái này không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe mà nhìn lại còn đẳng cấp, sang chảnh nữa.

- Đẳng cấp gì cái thuốc lá này. Em không biết đợt vừa rồi có mấy vụ học sinh ngộ độc vì hút thuốc lá điện tử đấy à? Chị nghe nói có loại thuốc lá điện tử còn có chất gây nghiện và rất nhiều chất có hại cho sức khỏe nữa. Nghe chị, em bỏ đi. Em mới hút còn bỏ được, đừng để tới lúc nghiện, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe thì hậu quả khó lường lắm!

Nói rồi chị lấy điện thoại tìm các bài báo và video nói về tác hại của thuốc lá điện tử cho em trai xem. Xem xong, Minh lo sợ:

- Em không nghĩ hút thuốc lá này lại có thể gây nhiều hậu quả và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe như thế. Em sẽ không hút nữa, em cũng bảo các bạn em để chúng nó không hút nữa.

- Em nghĩ được như thế là tốt. Em biết sai biết sửa thì chị sẽ không nói chuyện này cho bố mẹ biết để bố mẹ khỏi lo lắng. Việc của em bây giờ là tập trung vào học tập. Đừng để bạn bè rủ rê, lôi kéo vào những cái không tốt.

- Vâng, em biết lỗi rồi ạ!

THANH GIANG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te---suc-khoe/dua-doi-lan-khoi-thom-235375