Đưa tiễn nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng: 'Ba mạ đi, con ở với ai...?'
Sáng 1.8, hàng trăm người dân làng Lương Điền, xã Hải Sơn, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tiễn đưa một số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng về nơi an nghỉ.
Trong số những nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam sáng 30.7 có hai gia đình có mất đến 7 người thân, ruột thịt. Đó là gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long gồm bản thân chú rể, mẹ ruột, chị gái và cháu ruột; gia đình ông Nguyễn Khắc Nguyền (55 tuổi) 3 người gồm: ông Nguyền, vợ là Nguyễn Thị Gái (50 tuổi) và anh ruột là Nguyễn Khắc Mãn (59 tuổi, có gia đình con cái riêng).
Từ tờ mờ sáng, hàng trăm người dân làng Lương Điền đã đến nhà vợ chồng ông Nguyền để tiễn đưa hai nạn nhân về nơi an nghỉ. Lực lượng công an cũng đã được điều động để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự trong suốt quá trình đưa tang.
Sự xót thương trong những giây phút tiễn biệt sau cùng đã được nén chặt tận đáy lòng. Nhìn 4 người con mồ côi của vợ chồng ông Nguyền, người con gái lớn nhất gần 30 tuổi, nhỏ nhất mới học lớp 8, ai cũng giấu mặt nuốt nước mắt vào lòng.
Nhà có máy cày phục vụ nông nghiệp trong gia đình và làng, xã, chồng cày vợ cấy nên hai người đều cho con cái học hành tử tế. Nguyễn Khắc Tây, người con trai duy nhất của họ vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường thì cùng với chị, em trong nhà trở thành mồ côi sau vụ tai nạn nghiệt ngã. “Bạ mạ đi rồi chúng con ở với ai... Ba mạ ơi...” – Tây bật khóc khi đặt nhẹ nắm đất lên nơi yên nghỉ của phụ mẫu, dẫu suốt đường tiễn biệt chị em Tây bảo nhau không được khóc bởi sợ bố mẹ đau lòng.
Trưởng thôn Lương Điền, ông Nguyễn Hữu Phú cho biết để phù hợp với giờ ngày theo quan niệm truyền thống, nguyện vọng gia đình cũng như phù hợp với việc tiễn đưa nhiều người trong cùng một buổi sáng, thôn và các gia đình thống nhất chia làm 3 khung giờ để tiễn đưa người mất.
Từ 5 – 7 giờ tiễn đưa vợ chồng ông Nguyền bà Gái; từ 7 – 9 tiễn đưa ông Nguyễn Khắc Mỹ (55 tuổi); từ 9 – 11 giờ tiễn đưa ông Nguyễn Khắc Mãn. Đây là 4/11 nạn nhân vụ tai nạn ở làng Lương Điền đưa tang ngày 1.8 và 7 người khác sẽ được đưa tiễn vào ngày 2.8 trong cả hai buổi sáng, chiều.
Làng Lương Điền hầu như huy động tất cả trai tráng, đàn ông khỏe mạnh để phục vụ cho cuộc tiễn đưa quá đau thương này.