Đua xe MotoGP, Indian GP: 'Drama phim Ấn Độ' trên đường đua Buddh, cửa vô địch rộng mở

MotoGP lần đầu ghé thăm Ấn Độ với chặng đua thứ 13 của mùa giải 2023. Đúng tính chất của một cuộc đua đầu tiên tại trường đua mới, rất nhiều biến số đã xuất hiện và làm đảo chiều cuộc chiến vô địch. Chung cuộc, học trò của Valentino Rossi đã đi vào lịch sử với chiến thắng MotoGP đầu tiên tại xứ Bollywood.

Moto3: Khoảng cách top 3 chỉ còn 1 điểm

Jaume Masia giành pole thứ 2 liên tiếp, Ayumu Sasaki xếp thứ 3 trong khi người đang dẫn đầu BXH cá nhân Daniel Holgado bất ngờ bị loại ở Q1 và xuất phát thứ 18. Masia xuất phát tốt để giữ vững lợi thế P1, còn Sasaki sớm vươn lên thứ 2, Holgado tăng 9 bậc lên hạng 9 chỉ sau 1 vòng.

Deniz Oncu phải nhận án phạt nặng sau khi không chấp hành quy định về y tế và cờ đen, và tay lái #53 phải xuất phát cuối đoàn đua và thực hiện 1 lần Long Lap. Điều đó khiến anh chỉ cán đích thứ 14 chặng này.

Masia có chiến thắng áp đảo và cân bằng điểm số với Holgado

Masia duy trì khoảng cách với Sasaki dưới 0,5s trong 10 vòng đầu tiên. Nhưng kể từ vòng 11 đến vòng 16, anh thể hiện tốc độ không cho đối thủ phía sau bất cứ một cơ hội nào. Từ đó, tay lái người Tây Ban Nha là người cán đích nhanh nhất với cách biệt tới 5,2 giây so với Sasaki. Chiến thắng thứ hai trong mùa giải và là podium thứ ba liên tiếp giúp Masia vươn lên cân bằng điểm số với Holgado với 174 điểm.

Tay lái #96 đã rất nỗ lực và may mắn để cán đích thứ 4 và duy trì P1 trên BXH cá nhân. Sasaki không may vương vào vụ va chạm với đồng đội Collin Veijer ở vòng cuối khiến anh cán đích thứ 3 (Veijer bỏ cuộc), "nhường" cho người đồng hương Kaito Toba có podium đầu tiên kể từ Qatar GP 2022.

Moto2: Đẳng cấp Acosta với chiến thắng thứ 6

Jack Dixon đoạt pole thứ 2 trong ba chặng gần nhất với Pedro Acosta xếp thứ 2 còn Tony Arbolino nhanh thứ 7. Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra ở cua 1 ngay sau khi cuộc đua xuất phát khiến cờ đỏ xuất hiện. Năm tay đua có liên quan trong vụ việc này, trong đó có Celestino Vietti không thể xuất phát lại.

Podium Moto2 tại Ấn Độ

Tại lần xuất phát thứ 2, Dixon không giữ được lợi thế và thậm chí gặp tai nạn chỉ sau 3 vòng, trắng tay rời Ấn Độ. Acosta vươn lên dẫn đầu, theo sau nhanh chóng là Arbolino và Sergio Garcia đứng thứ 3. Top 3 được duy trì trong phần lớn thời gian cuộc đua trước khi Joe Roberts vượt qua Garcia để có podium đầu tiên kể từ Italian GP 2022 tại Mugello.

Acosta có chiến thắng thứ 6 trong khi Arbolino đứng thứ 2 khiến cách biệt giữa 2 tay đua sau chặng 13 là 39 điểm.

MotoGP: Bezzecchi thống trị, Martin "hết hơi" đua vô địch với Bagnaia

Marco Bezzecchi thể hiện phong độ ấn tượng trong lần đầu đến trường đua Buddh và giành pole thứ 3 mùa này. Bám sát phía sau là hai ứng viên vô địch, Jorge Martin và Francesco Bagnaia. Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến Honda khi cả hai tay lái Joan Mir và Marc Marquez đều trong top 6.

Quartararo trở lại podium

Tuy nhiên biến cố đã xảy ra trong cuộc đua Sprint ngày thứ Bảy. Bezzecchi xuất phát không tốt và để đồng đội Luca Marini va chạm ở cua 1 khiến anh rơi xuống cuối đoàn đua trong khi Marini phải bỏ cuộc sớm. Mir vươn lên thứ 4 và tràn trề cơ hội lọt vào top 3. Ấy vậy, sai lầm ở vòng 4 khiến anh trượt ra khỏi đường đua và không giành được điểm nào.

Martin là người hưởng lợi nhiều nhất và dễ dàng bảo toàn vị trí số 1 xuyên suốt 11 vòng đua. Anh có được chiến thắng Sprint thứ 4 mùa này và rút ngắn lợi thế của Bagnaia thêm 3 điểm bởi tay lái nhà máy của Ducati cán đích thứ 2. Marquez có lần thứ hai về đích trong top 3 Sprint năm nay.

Pramac Racing ăn mừng podium thứ 50

Bezzecchi nỗ lực về thứ 5 tại Sprint và quyết tâm phục thù ở cuộc đua chính chiều Chủ nhật. Anh tiếp tục xuất phát không tốt và rơi xuống vị trí thứ 3 sau Martin và Bagnaia. Nhưng chỉ chưa đầy một vòng, tay lái người Italia đã lấy lại vị trí dẫn đầu.

Kể từ đây, anh biến cuộc đua giống như “buổi tập” cho riêng mình khi liên tục gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Bagnaia không duy trì được vị trí P2 quá lâu trước khi bị Martin vượt qua ở vòng 5. Marquez cũng nỗ lực bám theo hai tay đua trên để cạnh tranh podium, nhưng sai lầm ở vòng 6 đã khiến anh trượt khỏi đường đua. Cựu vô địch số 93 vẫn có thể tiếp tục đua nhưng anh chỉ có thể về đích thứ 9 chung cuộc.

Trong khi đó, Martin và Bagnaia bám sát nhau trong những vòng kế tiếp để cạnh tranh vị trí thứ 2. Nhà đương kim vô địch một lần nữa vươn lên ở vòng 13 nhưng một lần nữa anh lại khiến người hâm mộ Ducati thất vọng khi mắc lỗi dẫn đến việc phải bỏ cuộc ở vòng 14. Vụ tai nạn gây sốc này đã thay đổi hoàn toàn cục diện của mùa giải 2023.

Mir có 1 chặng đua thành công cùng Repsol Honda

Bezzecchi vững vàng ở vị trí số 1 và dễ dàng đi đến chiến thắng thứ 3 mùa giải này với cách biệt hơn 8s so với tay lái kế tiếp. Martin về nhì nhưng anh đã có một vòng đua cuối kịch tính với Fabio Quartararo. Tay lái của Pramac Racing có lẽ đã bị choáng vì thời tiết khắc nghiệt ở Ấn Độ và bị mất nước. Anh bị cua rộng ở cua 4, tạo cơ hội để Quartararo vượt lên và sau đó đã dùng hết sức lực còn lại để lấy lại P2 khi cán đích. Martin đã gục ngã khi trở lại pit-lane và cần sự trợ giúp của đội đua để tỉnh táo trước khi lên trao giải.

Kết quả này giúp anh chỉ còn kém Bagnaia 13 điểm sau chặng này. Trong khi đó Quartararo cũng có cuộc đua ấn tượng để giành podium thứ 2 mùa này. Brad Binder xếp thứ 4 cho KTM còn Mir cũng có thể hài lòng với vị trí thứ 5 chung cuộc.

Các tay đua sẽ nhanh chóng di chuyển đến trường đua Motegi, Nhật Bản vào cuối tuần này với chặng đua thứ 14 của mùa giải, từ 29/09 đến 01/10.

Kết quả chi tiết chặng đua Indian GP 2023:

BXH cá nhân sau chặng 13:

Roger Bui

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dua-xe-motogp-indian-gp-drama-phim-an-do-tren-duong-dua-buddh-cua-vo-dich-rong-mo-c28a60899.html