Đức - Hàn Quốc: Đêm của 'TẤN CÔNG TỔNG LỰC'

Đức cần thắng cách biệt 2 bàn để định đoạt vé vào vòng 1/8 nhưng Hàn Quốc cũng muốn chơi đôi công đến cùng vào 21 giờ ngày 27-6 (VTV6) khi còn 10% cơ hội đi tiếp

Cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 của Hàn Quốc rất mong manh, chỉ khoảng 10% (theo William Hill) nếu như thầy trò HLV Shin Tae-Yong đáp ứng cùng lúc 2 điều kiện: Thắng Đức cách biệt 2 bàn và Mexico phải thắng Thụy Điển ở lượt trận cuối bảng F diễn ra lúc 21 giờ ngày 27-6.

Trên lý thuyết, Hàn Quốc vẫn còn cơ hội nhưng mong manh. Đức cũng sẽ không để điều này xảy ra, nhất là khi đội bóng của HLV Joachim Loew đang nắm quyền tự quyết. Đức cần thắng Hàn Quốc cách biệt 2 bàn mới đủ điều kiện vào vòng 16 đội mà không cần chờ kết quả cặp đấu Thụy Điển - Mexico. Trong rất nhiều kịch bản có thể xảy ra ở bảng F, Mexico và Đức đang ở thế chủ động số phận nhưng khi bóng chưa lăn, các nhà đương kim vô địch thế giới vẫn cần cảnh giác sự vùng lên của đội bóng đến từ châu Á, nhất là khi Hàn Quốc không muốn phải xách vali về nước quá sớm trong lúc láng giềng Nhật Bản có cơ hội lớn vào vòng sau.

Son Heung Min và Hàn Quốc xác định còn nước còn tát, sẽ chơi đôi công cùng Đức để nuôi hy vọng mong manh vào vòng 1/8 Ảnh: REUTERS

Chiếc thẻ đỏ của trung vệ Jerome Boateng cộng với 2 chấn thương phải đi chụp phim của Marco Reus và tiền vệ trung tâm Sebastian Rudy khiến các CĐV Đức lo lắng nhưng HLV Joachim Loew lại rất tự tin. "Chúng tôi đã qua được trận khó khăn nhất với Thụy Điển, tinh thần toàn đội rất tốt. Chấn thương của Reus và Rudy không nghiêm trọng. Hàn Quốc không phải đối thủ dễ bắt nạt, nhất là khi không còn đường lùi, đội bóng châu Á sẵn sàng chơi tấn công tổng lực. Vì vậy, chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng này" - HLV Loew chia sẻ với tờ De Bild.

Tờ Guardian phân tích trong bối cảnh cả 2 đội đều muốn thắng cách biệt 2 bàn, 90 phút so tài trên sân Kazan Arena hứa hẹn sẽ là những màn tấn công tổng lực của cả Đức lẫn Hàn Quốc. Sự vắng mặt của Boateng có thể khiến Đức thủng lưới, nếu như Hàn Quốc chơi gắn kết hơn so với 2 trận đấu trước đó.

Trong quá khứ, Đức từng 2 lần đánh bại Hàn Quốc ở đấu trường World Cup, mà đáng nhớ nhất là trận thắng 1-0 tại bán kết năm 2002 được tổ chức ngay trên sân Hàn Quốc. Đây được xem là lợi thế của Đức nhưng cũng là động lực để Hàn Quốc mơ đến một cuộc lật đổ vĩ đại.

Sau trận thua Mexico 1-2, một bức ảnh được báo chí Hàn Quốc đăng cho thấy tiền đạo Son Heung Min đã bật khóc ngay trong phòng thay đồ vì ấm ức. Son đã thi đấu rất nỗ lực nên không muốn phải nói lời chia tay World Cup 2018 quá sớm.

Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc, việc sử dụng nòng cốt gồm nhiều cầu thủ chơi bóng ở Anh, Đức và Tây Ban Nha khiến lối chơi do HLV Shin Tae - Yong truyền đạt kết hợp chưa tốt. Tuy nhiên, khi ở thế dựa chân tường, tinh thần quyết đấu của người Hàn Quốc dự báo sẽ bùng nổ khi chạm trán Đức - đội bóng vốn nổi tiếng thế giới bởi bản lĩnh thép.

Nếu Đức chỉ thắng tối thiểu Hàn Quốc còn Mexico chỉ thua tối thiểu Thụy Điển, Đức sẽ bị loại. Đây là điều mà không nhiều người mong muốn nhưng trong một giải đấu mà các đội bóng không còn quá chênh lệch trình độ, điều gì cũng có thể xảy ra.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/world-cup-2018/duc-han-quoc-dem-cua-tan-cong-tong-luc-20180626205027804.htm