Đức Huy, Văn Đức háo hức khi được ăn mít trên đất Indonesia

Sáng 30/8, trong khi đi dạo quanh khách sạn, thấy hàng bán hoa quả, các cầu thủ vô cùng sung sướng khi tìm thấy mít dai. Cả đội đã mua một quả để cùng ăn.

Đồng đội hò hét cổ vũ Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng bơi đua

Olympic Việt Nam có buổi thả lỏng tại bể bơi khách sạn vào trưa 30/8. Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng được mọi người ủng hộ bơi đua, mặc dù trung vệ Tiến Dũng bảo rằng không biết bơi.

11h ngày 30/8, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã có cuộc đi bộ ngắn xung quanh khách sạn đang ở tại Bogor, Indonesia.

Dù vừa trải qua thất bại trước Olympic Hàn Quốc, tinh thần toàn đội vẫn tốt. Mọi người vui vẻ nói chuyện, cười đùa.

Ở cổng khách sạn có nhiều hàng bán hoa quả, Anh Đức, Văn Quyết, Văn Đức thích thú khi thấy loại chuối lạ.

Đặc biệt, các cầu thủ tỏ ra thích thú khi thấy bán mít dai. Do bất đồng ngôn ngữ, Anh Đức khá khó khăn mới mua được nửa quả mít với giá tương đương gần 200.000 đồng.

Đã lâu không được thưởng thức hương vị này, các cầu thủ hào hứng lấy mít ăn ngay.

Một trợ lý đã bê giúp các cầu thủ để vừa đi vừa ăn.

Khi thấy quả lạ, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tò mò ra xem thử.

Trong cuộc đi bộ ngắn, Đình Trọng và Duy Mạnh thường xuyên nắm tay nhau và nói chuyện về trận đấu chiều qua.

Khi cả đội đang dàn hàng ngang đi bộ thì một trợ lý đi xe đạp vượt lên, Văn Thanh xông ra giữ lại khiến cả đội được một tràng cười. Sau đó, Văn Đức lại ra đẩy xe lên dốc.

Trên đường, các cầu thủ gặp một nhóm thợ xây. Khi biết được đây là các cầu thủ bóng đá Việt Nam, họ xin được chụp ảnh chung và trung vệ Bùi Tiến Dũng là người cầm máy.

Sau đó, các cầu thủ khởi động nhẹ nhàng trước khi đi bơi.

Riêng thủ môn Văn Hoàng thì tập chạy, nhảy dây dưới sự giám sát của huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh.

Việt Hùng (từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duc-huy-van-duc-hao-huc-khi-duoc-an-mit-tren-dat-indonesia-post873108.html