Đức Phúc từng muốn từ bỏ âm nhạc sau một đêm yếu lòng

Thành công đến sớm sau khi Đức Phúc giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt. Nhưng sau chương trình, anh khá chật vật, thậm chí là lạc lối trong việc tìm kiếm cơ hội đến với khán giả yêu nhạc.

Đức Phúc từng muốn từ bỏ âm nhạc sau một đêm yếu lòng. Ảnh: NSX.

Đức Phúc và Myra Trần (Trần Minh Như) vừa xuất hiện tại Sing & Share Show với vai trò khách mời. Tại đây, họ nhớ lại những vấp ngã trên hành trình âm nhạc của mình. “Có lẽ khi đó không hẳn là ý định từ bỏ, mà chỉ là tôi đã có một đêm yếu lòng.

Tôi từng nghĩ, hay là quay về Hà Nội đi học tiếp. Khi có chương trình thì đi diễn, không thì thôi. Thế nhưng đã bước chân vào Sài Gòn rồi, tôi không thể quay lại Hà Nội với tâm thế này được. Phải thành công rồi mới quay về”, Đức Phúc nhớ lại.

Quyết định bám trụ, nam ca sĩ nhận thấy, mọi thuận lợi trong công việc và thành công may mắn cũng nhiều hơn với mình trên con đường chinh phục ước mơ âm nhạc. “Ước mơ sinh ra là để chinh phục. Thế nên với sức trẻ như chúng tôi, hãy cố gắng chinh phục điều đó bằng hết sức mình. Cứ đi là sẽ đến”, anh nói.

Với Myra Trần (quán quân X Factor - Nhân tố bí ẩn 2016), cô cũng đã trầy trật qua bao nhiêu khó khăn, “hát mãi không lên” được. Sau nhiều trăn trở trong lựa chọn đi hay ở, Myra Trần mới quyết định sang Mỹ để viết tiếp ước mơ sau sự động viên và khích lệ từ Đức Phúc.

Tại Mỹ, cô từng “gây bão” tại American Idol 2019, nhưng cũng chỉ dừng chân tại những vòng ngoài. “Tôi đã mất 4 năm lạc lõng giữa những câu hỏi. Làm thế nào để đuổi được đam mê của bản thân? Cái sai trong âm nhạc của tôi nằm ở đâu? Tôi sai vì giọng hát, vì tính cách, hay là vì con đường âm nhạc mà tôi đã lựa chọn?”, nữ ca sĩ nhớ lại.

Myra Trần cũng từng hát mãi không lên, hoang mang tới mức “bỏ xứ ra đi”. Ảnh: NSX.

Sau đó, Myra Trần nhận ra một điểm chạm thành công cần có ở một ca sĩ thành công. “Giọng hát đôi khi không cần phải quá mạnh mẽ, nhưng nó phải chạm đến tiếng lòng của người nghe”.

Kể từ đó, Myra Trần quyết định không theo lối hát diva mạnh mẽ thường thấy nữa. Cô chỉ muốn đơn giản là được hát và hát với hết những tình cảm và tâm huyết mình có. Mơ ước duy nhất hiện giờ của cô là khán có thể hiểu và cảm nhận được những gì bản thân mang tới trong mỗi tác phẩm âm nhạc.

Có thể nói, dù ở lại hay ra đi, thì cả Đức Phúc và Myra Trần vẫn nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Họ vẫn rất “lì” với con đường đã chọn, vì một khi đã yêu sân khấu thì không thể sống thiếu âm nhạc được. Với Đức Phúc, hiện anh đã có chỗ đứng trong làng nhạc, được ưu ái với danh xưng “hoàng tử Valentine” sau loạt ca khúc nổi tiếng như “Ngày đầu tiên”, “Em đồng ý”, “Hơn cả yêu”...

Trong khi Myra Trần cũng tìm được hướng đi mới cho mình sau khi trở về Việt Nam và thành công với màn hóa thân thành Lady Mây ở “Ca sĩ mặt nạ”. Với nữ ca sĩ, đây là dấu mốc không thể nào quên. “Được tổ nghiệp thương, tôi cũng dần nhận được nhận thêm nhiều yêu thương từ khán giả. Điều đó khiến tôi cảm động.

Từng trải qua quãng thời dài khó khăn trên con đường âm nhạc, nên những tình cảm của khán giả dành cho, với tôi, là thứ vô cùng quý báu. Hình tượng của Mây và Cloudy (fanclub của Myra Trần) sẽ luôn có ý nghĩa rất lớn, như một cột mốc trong sự nghiệp của tôi”.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/duc-phuc-tung-muon-tu-bo-am-nhac-sau-mot-dem-yeu-long-post467837.html