Đức - Ukraine: Vận rủi hay vận may?

Thật khó để tin rằng Đức lại đang là một trong những đội tuyển bước vào vòng chung kết Euro 2016 với nhiều rắc rối và lo toan nhất. Có người cho rằng đây là một vận rủi của những nhà đương kim vô địch World Cup. Có người lại cho rằng, đó là vận may...

May, là bởi người Đức luôn cần có áp lực đè lên vai để thực sự là chính mình. Nói như cựu danh thủ Jens Lehmann trước vòng chung kết, người Đức luôn thể hiện được bản lĩnh trong một bầu không khí đặc quánh, thay vì trong hoàn cảnh dễ chịu nào đó.

Đen đủi

Huấn luyện viên trưởng Joachim Loew có lý do để lo lắng. Có những lo lắng mang tính chất may rủi. Ví dụ như trận thua 1-3 trước Slovakia vào ngày 29-5 vừa qua.

Đức đang tiến vào Euro 2016 với nhiều nỗi lo. Ảnh minh họa.

Ngày hôm ấy, Đức đã chơi không hề tồi, thậm chí đã thể hiện được đẳng cấp của một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Nhưng rồi một cơn mưa lớn trút xuống. Mặt sân Augsburg trở nên vô cùng lầy lội, sũng ngập. Quả bóng chuyền đi cũng không thể lăn, cầu thủ trượt chân lúc nào không hay. Tổ trọng tài thì vẫn cương quyết là vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Và thế là Đức thua với những pha bóng rất... hài hước. Có khi là một đường chuyền đột ngột dừng lại khi chưa lăn quá nửa quãng dự kiến, để rồi đối thủ giành lại và tấn công. Rồi pha bắt bóng hụt theo kiểu “gà đẻ trứng” của thủ thành Marc Andre ter Stegen (đang chơi cho Barcelona).

Vì là một trận giao hữu nên ít ai để ý tới diễn biến và hoàn cảnh sân bãi. Người ta chỉ biết rằng Đức đã thua, thua trước đội tuyển Slovakia nhỏ bé, không được đánh giá cao. Và thế là mưa bão chỉ trích dồn lên đầu thầy trò Joachim Loew.

Nỗi lo lực lượng

Chưa khi nào Đức sở hữu một lực lượng kém cân bằng như lần này. Sau rất nhiều cải tiến mạnh mẽ về phương pháp đào tạo và phát hiện tài năng trẻ, họ đã sản sinh ra vô số những tài năng lớn, nhưng lại... quên đi vị trí hậu vệ biên. Hệ quả là sau khi Philipp Lahm tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau khi vô địch World Cup 2014, Đức không còn bất kỳ hậu vệ biên nào đủ sức thay thế.

Phát hiện mới Jonas Hector đã làm dịu đi một nửa nỗi lo, khi chơi hậu vệ trái rất tốt. Nhưng bên đối diện thì vẫn là một lỗ hổng lớn.

Ông Loew giờ có vẻ nghiêng về hướng để Emre Can – tiền vệ trung tâm của Liverpool – đá hậu vệ phải ở giải này. Thực tế là Can chưa bao giờ chơi hay trong vai trò ấy, nếu không muốn nói là rất tệ. Vị huấn luyện viên điển trai của đội tuyển Đức cũng đã thử sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng vẫn lại không có người chạy cánh phù hợp. Ngay trước thềm giải đấu, ông đã gạt đi Sebastian Rudy – người duy nhất thực sự chơi được hậu vệ phải của đội tuyển, nhưng lại có đẳng cấp trung bình.

Nỗi lo nối tiếp nỗi lo khi Mats Hummels có thể sẽ bỏ lỡ cả 3 trận vòng bảng. Mới nhất, trung vệ Antonio Rudiger đã đứt dây chằng ngay trong buổi tập đầu tiên của Đức trên đất Pháp. Jerome Boateng – hậu vệ hay nhất nước Đức hiện tại – cũng đã gặp một chấn thương nhẹ trước thềm giải đấu.

Khác với hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Pháp và Tây Ban Nha, Đức đang có một bước trù bị không mấy suôn sẻ. Nhưng như Lehmann nói, áp lực càng lớn thì người Đức sẽ càng thể hiện tốt hơn.

Dự đoán: Đức 2-1 Ukraine.

Các trận đấu khác

Bảng D, 20h00 chủ nhật ngày 12-6, sân Parc des Princes: Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Euro 2016 sau khi lách qua khe cửa hẹp, nhưng thực tế là họ đủ sức tạo ra những bất ngờ trên đất Pháp. Họ tiến vào vòng chung kết giải với một phong độ cao (thắng 4/5 trận gần nhất, chỉ thua Anh).

Tuy nhiên, Croatia chắc chắn sẽ là một đối thủ “xương xẩu”. Dưới quyền huấn luyện viên Ante Cacic đang là một tập thể cầu thủ vô cùng tài năng, đã giành được nhiều thành công cấp câu lạc bộ trong những năm qua. Họ đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 6 trận thắng.

Đáng chú ý là Croatia mới chỉ thua đúng 1 lần trong số 4 màn đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ trước đây.

Dự đoán: Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Croatia

Bảng C, 23h00 chủ nhật ngày 12-6, sân Allianz Riviera: Ba Lan - Bắc Ireland

Ba Lan đang được kỳ vọng sẽ là một trong số những đội tạo nên bất ngờ cho vòng chung kết Euro 2016. Họ sở hữu chân sút lợi hại nhất vòng sơ loại, và cũng có thể là lợi hại nhất cả châu Âu thời điểm này: Robert Lewandowski. Tuy nhiên, trong 2 trận giao hữu ngay trước thềm giải, họ đã không thắng được trận nào khi thua Hà Lan và hòa Lithuania.

Ở bên kia chiến tuyến, Bắc Ireland đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại trước giải – tốt hơn mọi đội bóng dự Euro 2016 ở con số này. Bầu không khí tích cực tại trại tập huấn đã được ghi nhận. Đây nhiều khả năng sẽ là một trận cầu giằng co và nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Ba Lan 2-2 Bắc Ireland

D.L.

Dũng Lê

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/euro-2016/duc-ukraine-van-rui-hay-van-may-396068/