Dùng bóng bầu dục, tuyển Malaysia giấu bài gì chờ đấu Việt Nam?

Tuyển Malaysia tổ chức các trò chơi với bóng bầu dục, nhằm tung hỏa mù trong khoảng thời gian ít ỏi báo chí được phép tác nghiệp trên sân.

17h30 chiều nay, đội tuyển Malaysia có buổi tập đầu tiên trên sân chính MỹĐình. Đây cũng là buổi tập cuối cùng của đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe trước cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi với đội tuyển Việt Nam, vào lúc 19h30 ngày mai, 16/11.

Khác hẳn với sự rụt rè, ít nói của buổi tập đầu khi tới Hà Nội, trong khoảng thời gian 20 phút khởi động (đây cũng là thời gian báo chí được phép tác nghiệp trên sân), các cầu thủ Malaysia nô đùa với nhau, chơi bóng ném với trái bóng bầu dục.

Không chỉ có các học trò hứng khởi luyện công, HLV Tan Cheng Hoe cũng tích cực tập chạy và tham gia các trò chơi cùng đội bóng. Chiến lược gia này tỏ ra rất thận trọng khi tuyên bố Malaysia sẽ chơi phòng ngự với mục tiêu giành 1 điểm trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ngày mai.

Tuy nhiên, trước trận đấu, đội trưởng Shahrul Saad đã nói trước trận đấu rằng: "Việt Nam là đội cửa trên và sẽ chơi áp đảo. Nhưng Malaysia sẽ phòng ngự như một khối, chú trọng chặn bắt một số cá nhân đặc biệt, nhất là Văn Quyết. Mặc dù ưu tiên phòng ngự nhưng bọn tôi muốn có bàn thắng và sẽ không hoàn toàn hài lòng với kết quả hòa".

Có thể thấy, Malaysia không phải sang Hà Nội chỉ để lấy 1 điểm, bởi có 3 điểm trọn vẹn, họ gần như cầm chắc vé vào bán kết.

Trong buổi tập trên sân Mỹ Đình, một tin không vui về chấn thương của trụ cột Mohamadou Sumareh khiến HLV Tan Cheng Hoe phải lo lắng. Vừa bình phục chấn thương chân khoeo gặp phải trước trận đấu gặp đội tuyển Lào, tiền vệ Mohamadou Sumareh đã bị đau sau khi va chạm cùng đồng đội trong buổi tập mới nhất trên sân Mỹ Đình. Như vậy, Sumareh có ra sân trận gặp Việt Nam hay không vẫn đang được bỏ ngỏ.

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dung-bong-bau-duc-tuyen-malaysia-giau-bai-gi-cho-dau-viet-nam-61557.html