Đừng chỉ nhìn vào cơn mưa, hãy lắng nghe những âm thanh đẹp đẽ trong đó

Có những cơn mưa thoáng qua trong cuộc đời chúng ta đôi khi gây cảm giác khó chịu nhưng nếu bạn chỉ cần bình tâm một chút thôi sẽ thấy trong cơn mưa ấy có những âm thanh thật kỳ diệu.

Đời người cứ mãi vội vã mà quên đi những phút giây bình lặng

Ai rồi cũng phải trải qua những quãng thời gian của cuộc đời, khi còn thơ bé, thiếu niên, trưởng thành và lớn lên là người chính chắn. Chắc chắn ai cũng có những niềm vui, nỗi buồn của riêng mình. Khi sống trong ánh nắng, chúng ta cảm thấy cuộc đời thật đẹp, giá như được đắm chìm trong nó mãi mãi. Thế nhưng khi những cơn mưa rào đi qua, chúng ta lại chỉ vội vã tránh nó thật xa, làm sao để không ướt đẫm mình. Nếu để bản thân mình bình lặng một chút thôi, bạn sẽ thấy hóa ra bạn đã bỏ lỡ nhiều đến như vậy, trong cơn mưa có tiếng ếch kêu, có âm thanh của mặt hồ, có tiếng chim hót, có tiếng vội vã của tự nhiên. Cũng giống như trong cuộc sống hằng ngày, người ta cứ mải sống vội mà quên rằng luôn có những điều bình dị, những con người thân thiết ở bên.

Ở một độ tuổi nào đó, khi đã mệt nhoài và dừng chân lại, một cảm giác đơn độc bỗng chốc xâm chiếm, lúc đó ta mới hiểu được rằng cuộc sống vốn đầy những cơn mưa, ta chỉ mải lo thân mà không cảm thụ những nét đẹp của cuộc đời. Cứ sợ đánh mất vì không làm nhưng hóa ra là vì làm mà chúng ta mới bỏ lỡ nhiều như vậy.

Nếu như đã không tránh được cơn mưa, tại sao không nhân đó mà tận hưởng?

Vốn dĩ loại bỏ quá khứ nghĩ đến tương lai không phải là điều dễ dàng gì nhưng khi chúng ta làm được, chúng ta hoàn toàn có thể đứng trong thất bại nhìn thấy tia sáng. Biết đâu trong những lúc thảm hại nhất lại có cơ hội thấy những thứ tuyệt vời nhất. Chấp nhận khó khăn cũng là một phần của cuộc sống, có nhiều người chỉ vì trả thù cho những cảm xúc tiêu cực của bản thân mà sinh ra thù hằn, hãm hại người khác nhưng lại không biết rằng tất cả mọi thứ đều do tâm mà ra.

Tâm dành thời gian cho cuộc sống này có cả sống chậm một chút sẽ phát hiện ra mình đã sai lầm quá nhiều. Trong mỗi cơn mưa của cuộc đời sẽ luôn mang đến những giá trị bất ngờ. Tất cả mọi việc đều do chúng ta, tâm thấy bình thường thì đó là việc mình thường, tâm nghĩ nó xấu thì là nó xấu, tâm thấy nó đẹp thì nó sẽ đẹp.

Hãy nghĩ mà xem nếu trên đường đi gặp cơn mưa, nếu bạn đang ở trong tâm trạng buồn bực không vui, giận dỗi ai đó ta sẽ thấy bực mình vì nó làm ướt chúng ta, khiến quần áo bẩn thỉu, tóc tai nhếch nhác. Thế nhưng nếu bạn đang vui vẻ, bạn lại thấy ô hóa ra thanh xuân của mình cũng từng được đắm chìm trong những cơn mưa đó, từng thấy cuộc đời xinh đẹp và đáng quý nhiều lắm.

Ở đời, nên học cách không chỉ nhìn vào cơn mưa mà hãy lắng nghe những âm thanh đẹp đẽ trong đó.

Hạ Trắng

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dung-chi-nhin-vao-con-mua-hay-lang-nghe-nhung-am-thanh-dep-de-trong-do-59333.html