Đừng để lại 'ấm ức' vì quà trung thu

Thời gian gần đây, hầu hết cư dân ở các tổ dân phố, tòa nhà chung cư đều tổ chức đêm trung thu cho trẻ em của hộ gia đình sinh sống tại đó. Trước khi đêm trung thu diễn ra, ban tổ chức thường tới các gia đình thông báo thời gian, địa điểm rõ ràng và mời bố mẹ đưa các con đến dự đêm hội. Hầu hết các gia đình đều đóng góp chút tiền nho nhỏ để quà phát cho các con được rôm rả.

Khi đêm trung thu diễn ra, hầu hết các gia đình đều đưa con cháu tới dự. Cuối buổi lễ, các cháu nhỏ thường được tặng bánh kẹo mang về làm quà. Thế nhưng, ở một số nơi, do công tác tổ chức chưa tốt nên để lại dư âm không hay sau đêm Trung thu. Có bà mẹ “bức xúc” chia sẻ: “Đã là quà trung thu thì phải công bằng một chút chứ. Bé nhà mình chen mãi vào tới nơi được phát 2 cái kẹo mút. Trong khi các bé khác thân quen với bác phát quà thì được một túi nilon đầy ú ụ”. Được biết, em bé mếu máo bắt đền mẹ: “Sao các bạn kia được nhiều quà thế kia, còn con lại được mỗi 2 cái kẹo”. Cũng sau lần đó, bà mẹ trẻ kiên quyết không cho con tham dự đêm hội trung thu tại khu dân cư nữa.

Ngay trong đêm trung thu, một ông bố trẻ lên mạng xã hội chia sẻ sự ấm ức khi con gái nhỏ không nhận được quà trung thu tại đêm hội do cư dân nơi anh sinh sống tổ chức dù gia đình anh đóng góp, ủng hộ đầy đủ. Chuyện là, anh đưa con gái nhỏ ra dự đêm hội ở đó. Do người chen nhau đông đúc và nóng nên anh đưa con về nhà trước. Anh hứa với con sẽ xin cho con chút quà trung thu. Nhưng khi anh quay lại thì ban tổ chức từ chối với lý do không đưa con tới tham dự thì không có quà. Anh ra về đầy ấm ức và chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện của mình. Bạn bè anh quá đỗi ngạc nhiên, có người bình luận: “Vài cái bánh kẹo có đáng là bao mà người lớn lại nỡ cư xử như vậy”.

Thực ra, có rất nhiều cách làm để đảm bảo tính công bằng trong chuyện chia quà tặng các cháu. Tại một số nơi, ban tổ chức chia quà vào các túi nilon, mang tới từng nhà phát cho các cháu trước đêm hội trăng rằm. Vì vậy, vào đêm trung thu, nếu như các cháu về trước hoặc không đến dự đêm hội vẫn có quà. Cháu nào tới tham dự đêm hội, đến tiết mục “phá cỗ” thì có thêm chút quà “lấy hên”.

Tôi nghĩ thế này, việc tổ chức đêm hội trung thu tại khu dân cư mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ là việc nên làm. Vẫn biết, việc tổ chức các buổi lễ như vậy có nhiều khó khăn và bất cập nhưng ban tổ chức hãy cư xử khéo léo một chút, đừng để lại những “ấm ức” trong lòng phụ huynh và con trẻ sau đêm hội trung thu.

Vũ Thảo Anh (quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dung-de-lai-am-uc-vi-qua-trung-thu-162688.html