Đừng để mất giá trị bản thân

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt, tác giả của các tập thơ 'Đi qua thương nhớ'; 'Từ yêu đến thương'; 'Sinh ra để cô đơn'… chia sẻ suy nghĩ về thói ghen của đàn bà.

PV: Thưa anh, là một nhà thơ sáng tác rất nhiều thơ tình để rồi làm nên hiện tượng xuất bản khi mỗi tập thơ bán được hàng chục ngàn bản, và một người làm truyền thông, hẳn anh tiếp xúc rất nhiều với phụ nữ? Với phụ nữ, tính cách nào làm anh cảm thấy thích thú?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tôi nghĩ chữ thích thú ở đây bao hàm rất nhiều nghĩa. Nhưng nếu ngắn gọn nhất dĩ nhiên là sự thông minh và dí dỏm, cái tính cách này thật sự nếu đi kèm được với nhau thì gần như là một cặp đôi hoàn hảo. Còn nếu nói về vẻ đẹp bên ngoài thì tôi cũng như bao người khác, dĩ nhiên vẫn thích cái đẹp. Còn đẹp như thế nào thì lại là một câu chuyện rất dài. Vì có người thích mái tóc đẹp, vóc dáng đẹp… hoặc với tôi lôi cuốn nhất là nụ cười đẹp.

Vậy còn những thói xấu của phụ nữ, trong đó có tính “ghen” thì sao?

- Tôi nghĩ đàn ông hay phụ nữ thì đều có thói xấu cả. Kể cả tính ghen chứ không phải là “đặc sản” riêng của phụ nữ. Ghen tuông nếu ở mức độ vừa phải thì nó giống như một thứ gia vị làm cho tình yêu trở nên hấp dẫn hơn, bên cạnh đó cũng làm cho người trong cuộc ý thức hơn về người mà mình đang đi bên cạnh và biết cách trân trọng họ. Còn nếu ghen tuông quá, dĩ nhiên nó sẽ như một con dao hai lưỡi, đôi khi sẽ làm chảy máu tay người sử dụng chúng.

Theo anh, tính cách ấy biểu lộ trong những trường hợp nào?

- Nói đến tình yêu, cho dù chúng ta luôn nói về sự cân bằng hay khoảng trời riêng, thì ít nhiều đều có tính sở hữu trong đó. Vậy nên ghen tuông ban đầu là một thứ cảm xúc liên can đến tính sở hữu. Tuy nhiên, đừng để nó lấn át mọi thứ để dẫn đến sự cực đoan. Tôi vẫn cho rằng ghen tuông là cần thiết, đặc biệt là khi chúng ta biết rằng người bên cạnh đang đi quá giới hạn cho phép của một người đã có người yêu hoặc chồng/vợ… Và dĩ nhiên, sự biểu lộ rõ ràng nhất của cảm xúc ấy là khi chúng ta biết rằng tình yêu chúng ta đang có với nhau đang bị một người nào đó muốn bước vào và giành lấy.

Phụ nữ khi biểu lộ ghen, phải chăng họ đang dằn vặt chính họ, với người đàn ông của mình và với đối tượng?

- Bản chất ghen tuông đã là một cảm giác dằn vặt và vẫn chưa đến được ranh giới phân biệt được thế nào là đúng-sai. Nên cảm xúc ghen tuông đôi khi đánh gục con người ta ở khả năng tưởng tượng phong phú, sau đó sẽ dẫn đến những hành động bộc phát mà không kiểm soát được hành vi.

Là một đàn ông, khi đứng trước biểu hiện này, anh có cảm giác và suy nghĩ gì?

- Tôi nghĩ nếu là một người đàn ông đứng trước cảm xúc ghen tuông của người phụ nữ của mình, cảm giác đầu tiên ít nhất là sự trân trọng vì hiểu được trong mắt người kia mình quan trọng đến thế nào. Sau đó thì nếu mình làm gì đó sai để dẫn đến cảm xúc ghen tuông ấy thì nhất thiết phải xin lỗi và sửa sai. Trong trường hợp không sai thì cách tốt nhất là chứng minh rất rõ ràng để người kia hiểu. Để làm được việc này, nói thì dễ nhưng tôi nghĩ đó là cả một quá trình. Và quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc biết lắng nghe với nhau. Chỉ khi lắng nghe, thấu hiểu và tìm ra phương án để thỏa mãn cảm xúc ghen tuông mà một trong hai người đang chiếm giữ thì mọi thứ mới có thể bình yên trở lại. Còn không thì không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng…

Phải chăng với một phụ nữ, khi họ “ghen tị” hoặc “ghen tuông” thì có nghĩa họ đang so sánh chính mình với người khác?

- Sự so sánh là có thật. Và vì so sánh họ sẽ nghĩ ra thêm trăm ngàn câu hỏi khác từ đó dẫn đến stress hoặc có thể là trầm cảm với những người tâm lý yếu. Tôi nghĩ so sánh với người khác là việc ngu ngốc nhất. Thay vì như thế, hãy đi tìm lý do và kết quả của hành động đó nếu quả thật nó xảy ra thật sự. Từ đó sẽ biết cách ứng phó một cách hợp lý.

Đó là có phải là biểu hiện của sự tự ti không?

- Sự tự ti trong việc ghen tuông theo tôi là không rõ ràng, vì phụ nữ đẹp trong mắt kẻ si tình mà. Nên rất khó nói vì sao người này đẹp trong mắt tôi nhưng lại xấu trong mắt bạn. Ghen tuông từ góc độ cá nhân tôi nghĩ nó đôi khi đơn giản như việc chúng ta sợ đánh mất một món đồ- đặc biệt là món đồ ấy có khi chính là hạnh phúc mà chúng ta đang gìn giữ. Thậm chí với những người mà biết rõ khả năng mình sở hữu món đồ ấy là nhờ vào “chiêu trò” thì cảm giác ghen tuông ấy có khi còn khủng khiếp hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Và phần lớn trong các trường hợp ấy đều để lại những hệ lụy rất đáng tiếc…

Thường khi những suy nghĩ cảm xúc tiêu cực như vậy xuất hiện, rõ ràng rằng người phải va chạm với nó cũng khó có thể chấp nhận được?

- Việc khó chấp được là chuyện bình thường, việc bạn chấp nhận được mới gọi là bạn trưởng thành. Tôi vẫn luôn nói, sự trưởng thành của một con người hoàn toàn không phụ thuộc vào tuổi tác. Khi chúng ta ghen tuông trong tình yêu hay khi chúng ta chia tay một tình yêu, nhìn cách con người ta hành xử trong tình huống đó bạn sẽ đánh giá được người ấy đã thật sự trưởng thành hay chưa.

Phụ nữ phải chăng cần nhìn vào bản thân mình, tìm kiếm sự tích cực từ bên trong và biểu hiện nó, thay vì chỉ biết “ghen” với người khác?

- Tôi nghĩ đó là điều cần thiết. Thay đổi bản thân trước khi yêu cầu người khác thay đổi điều gì đó. Và khi đã thay đổi bản thân mà người khác vẫn không thay đổi, hãy chấp nhận nó, còn nếu không hãy rời xa nó. Phụ nữ ngày nay có quá nhiều những cơ hội để thể hiện mình xinh đẹp và tài năng trong mắt người khác, vậy thì không nên vì những cảm xúc tiêu cực mà đánh mất giá trị bản thân. Hạnh phúc, thật ra không nhất thiết lúc nào cũng có người đi bên cạnh. Mà hạnh phúc chỉ đôi khi là sống được cuộc đời mà mình yêu thích và biết cách tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

Theo anh, một phụ nữ như thế nào mới thực sự hấp dẫn đàn ông?

- Tôi nghĩ rất khó có một chuẩn mực nào đấy rõ ràng để liệt kê ra. Chưa kể đường dài mới biết ngựa hay. Có người ngày hôm nay chưa đẹp nhưng mai kia họ ý thức biết làm đẹp thì lại rất đẹp. Có người hôm nay chưa thật sự trưởng thành nhưng ngày mai họ biết cách cầu tiến thì vẫn có thể thành công (ít nhất trong đời sống riêng tư) không thua kém gì người khác. Một phụ nữ hấp dẫn với đàn ông hoặc là trí thức (nếu là với đàn ông mê trí thức) hoặc là quyến rũ (với đàn ông mê ngoại hình). Nên như ông bà ta vẫn nói ông trời không cho ai tất cả. Tôi nghĩ một người phụ nữ biết rõ mình mạnh về điều gì không mạnh về điều gì và sau đó tìm cách khắc phục chúng, cũng như tạo nên sự hài hòa trong cuộc sống với người đàn ông đi bên cạnh thì đó chắc chắn là người phụ nữ hấp dẫn nhất.

Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này.

Việt Quỳnh (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/dung-de-mat-gia-tri-ban-than-tintuc420715