Đừng để nỗi buồn SEA Games 2017 ùa về

U22 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan ngày 5/12, song kịch bản xấu nhất vẫn có thể xảy ra, giống những gì từng gặp phải tại SEA Games 29.

Trước U22 Singapore, U22 Việt Nam vất vả nhưng vẫn có chiến thắng chung cuộc nhờ pha lập công duy nhất của Hà Đức Chinh, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và tạo lợi thế lớn trước lượt trận cuối cùng gặp Thái Lan. Chỉ cần kết quả hòa, thậm chí thua với tỷ số tối thiểu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ghi tên mình vào bán kết.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam sẽ không được phép chủ quan, khi mà bài học từ SEA Games 29 vẫn còn nguyên sức nặng và đầy tính răn đe.

Quang Hải và Văn Hậu là những người nếm trải rõ nhất sự cay đắng của thất bại tại SEA Games 29. Ảnh: Thuận Thắng.

Quang Hải và Văn Hậu là những người nếm trải rõ nhất sự cay đắng của thất bại tại SEA Games 29. Ảnh: Thuận Thắng.

Nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ bởi sự tương đồng tới kỳ lạ của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 so với U23 Việt Nam tại SEA Games 29.

Tại Malaysia 2 năm trước, U23 Việt Nam cũng nằm tại bảng B có 6 đội, với hai đối thủ chính là U23 Indonesia và Thái Lan. Giải đấu năm đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được sắp xếp lịch thi đấu thuận lợi, với các đối thủ có độ khó tăng dần theo từng trận.

Từ U23 Timor Leste, Campuchia tới Philippines, chúng ta đều thắng giòn giã. Chạm trán Indonesia ở lượt trận thứ tư, U23 Việt Nam cũng có 1 điểm, qua đó xếp đầu bảng với 10 điểm. Trước lượt trận cuối gặp Thái Lan, chỉ cần thêm một điểm nữa, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chắc suất đi tiếp.

Thế nhưng, U23 Việt Nam hừng hực khí thế khi đó đã không thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này. Thất bại 0-3 như tảng đá ngầm, đánh chìm con tàu mơ ước của CĐV Việt Nam và khiến đội bóng của chúng ta cay đắng rời giải.

Thất bại tại SEA Games 29 trên đất Malaysia vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều CĐV Việt Nam.

Hai năm sau thất bại ê chề đó, mọi thứ cũng đang diễn ra gần như tương tự với đội tuyển U22 Việt Nam.

Chúng ta tiếp tục nằm ở bảng B cùng hai đối thủ duyên nợ là U22 Indonesia và Thái Lan, có lịch thi đấu khó dần đều, tiếp tục đứng đầu bảng sau bốn lượt trận đầu tiên và chạm trán Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng

Với 12 điểm tuyệt đối, cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo đang rộng mở hơn bao giờ hết. Chỉ cần một trận hòa hoặc trận thua với cách biệt tối thiểu, U22 Việt Nam sẽ ghi tên mình vào vòng trong.

Nhiều người có thể cảm thấy lạc quan và tràn đầy phấn khởi, song với số khác, những ký ức ám ảnh của kỳ SEA Games 2 năm trước với niềm tin vụn vỡ về thế hệ tài năng của bóng đá nước nhà lại ùa về.

Những chiến thắng trước Indonesia và Singapore cho thấy bản lĩnh của U22 Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Gánh trên vai kỳ vọng lớn lao, song những gì Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường để lại chỉ là cơn ác mộng Selayang. U23 Việt Nam của HLV Hữu Thắng không thể chịu nổi sức nặng quá lớn từ kỳ vọng của khán giả nhà và vỡ vụn theo giấc mơ vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam.

Ác mộng Selayang còn lởn vởn đâu đó quanh đây nhưng giờ đây với huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức hay Tiến Linh đang ngày một trưởng thành, người hâm mộ có quyền mơ mộng. Chúng ta mơ về thế hệ mới, sẽ hoàn tất giấc mộng vàng dang dở suốt nửa thế kỷ qua của bóng đá nước nhà.

'U22 Việt Nam là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á' Chia sẻ với phóng viên Zing.vn, tiền vệ Soukaphone Vongchiengkham cho rằng U22 Việt Nam là đội mạnh nhất Đông Nam Á.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dung-de-noi-buon-sea-games-2017-ua-ve-post1020820.html