Đừng để nước mắt rơi, hỡi các chàng trai trẻ!

Để thua ngớ ngẩn trước U22 Indonesia trong trận bán kết, cựu vô địch U22 Việt Nam sẽ phải tranh chiếc huy chương đồng với U22 Myanmar vào chiều tối nay 16-5.

Dù không muốn, nhưng có lẽ câu chuyện về hành trình bảo vệ ngôi Vương SEA Games của U22 Việt Nam sẽ còn được nhắc mãi... Đó là cách chơi qua từng trận đấu, là những bàn thắng khó khăn, những bàn thua ngớ ngẫn để làm đau lòng hàng triệu triệu người hâm mộ Việt Nam và cả những lời trách móc, "mổ xẻ" của báo chí cũng như giới chuyên môn. Hay đó còn là những giọt nước mắt tức tưởi của chính những chàng trai trẻ U22 Việt Nam...

Hậu vệ Tuấn Tài khóc tức tưởi và nỗi buồn của U22 Việt Nam sau trận thua U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32. Ảnh: Zing

Hậu vệ Tuấn Tài khóc tức tưởi và nỗi buồn của U22 Việt Nam sau trận thua U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32. Ảnh: Zing

Hậu vệ Phan Tuấn Tài đã ôm mặt bật khóc một cách tức tưởi, cùng một không khí buồn rười rượi bao trùm lên đội tuyển U22 Việt Nam. Trong khi đó, Ban huấn luyện và các cầu thủ U22 Indonesia đã ăn mừng đầy cảm xúc. Họ mừng vì rất lâu rồi mới đánh bại được Việt Nam để có cơ hội bước vào trận chung kết tranh chiếc huy chương vàng với U22 Thái Lan vào 19 giờ 30 phút tối nay 16-5.

Niềm hưng phấn mà U22 Indonesia có được sau khi đánh bại U22 Việt Nam sẽ là những khó khăn cho U22 Thái Lan trong trận đấu lịch sử này. Thái Lan luôn thể hiện được bộ mặt của một ứng cử viên mạnh trong khu vực cả cấp độ đội tuyển và các lứa cầu thủ trẻ. Những gì mà họ đã có được qua các trận đấu vừa qua, đã đủ thấy họ xứng đáng thêm lần nữa có mặt ở trận chung kết này.

Trong khi đó, U22 Indonesia đến với kỳ SEA Games 32 với một lực lượng khá tốt cùng với quyết tâm cao vượt qua tất cả để tiến vào trận chiến cuối cùng này. Bản lĩnh, sự tự tin và nhất là niềm hưng phấn sau trận thắng lịch sử trước U22 Việt Nam sẽ giúp U22 Indonesia tăng thêm quyết tâm đánh bại U22 Thái Lan để bước lên ngôi Vương SEA Games 32.

Niềm hưng phấn của tuyển U22 Indonesia sẽ là sức mạnh uy hiếp U22 Thái Lan

Trong khi đó, U22 Myanmar thất thủ 0-3 trước U22 Thái Lan ở bán kết và sẽ là đối thủ của U22 Việt Nam ở trận đấu còn lại tại kỳ SEA Games này.

Tuyển U22 Myanmar, đối thủ của U22 Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng SEA Games 32

Nhìn lại trận đối đầu của U22 Myanmar và U22 Thái Lan ở trận bán kết vừa qua để thấy, dù được đánh giá cao hơn nhưng U22 Thái Lan không có được thế trận lấn lướt. Ngược lại, các cầu thủ Myanmar thi đấu tự tin và có nhiều pha bóng khiến U22 Thái Lan phải vất vả trong trận đấu này. Lối đá phòng ngự khá chắc chắn của U22 Myanmar cũng là điều mà U22 Việt Nam cần có cách phá giải, nếu không muốn những giọt nước mắt rơi thêm lần nữa...

Sự trầm lặng mà các chàng trai của chúng ta đang gánh chịu từ sau cú té ngã đau lòng vừa qua, cũng là điều mà HLV Philippe Troussier phải phá vỡ để tạo lại sự tự tin cho U22 Việt Nam khi bước vào bài học cuối đầy khó khăn ở kỳ SEA Games 32 lần này.

Một trận đấu để lấy lại thể diện của một cựu vương.

Một trận đấu vì hàng triệu triệu người hâm mộ Việt Nam đang dõi theo.

Vẫn còn đó đông đảo các cổ động viên Việt Nam trên xứ sở chùa tháp Campuchia sẽ làm thắm đỏ khán đài. Và có thể là sự hiện diện của HLV Mai Đức Chung cùng các “cô gái vàng” Việt Nam sẽ đem đến niềm tin cho U22 Việt Nam chiều nay.

1 chiếc huy chương đồng SEA Games 32 cho bóng đá Việt Nam cũng là điều không tệ để chia tay...

Đừng để nước mắt rơi, hỡi các chàng trai trẻ!

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/144294/dung-de-nuoc-mat-roi-hoi-cac-chang-trai-tre