Đừng để 'sai một li, đi một dặm'...

Để người dân Thủ đô đón Tết an vui

(HNM) - Khoảng 10h sáng 31-1, chị Hương cùng con trai 2 tuổi từ căn hộ riêng đi thang máy tầng 24, tòa R4B, Khu chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu) xuống hiệu thuốc tại tầng 1 tòa nhà. Bấm thang máy xong, theo thói quen, chị tranh thủ cầm điện thoại lướt Facebook. Thang máy vừa dừng lại, chị chợt thấy con trai khóc ré lên đau đớn.

Hoảng hồn, chị Hương vội ngồi thụp xuống bên con. Thì ra, trong lúc chị mải sử dụng điện thoại, bé trai đã tò mò đặt tay lên phần cửa tự động của thang máy. Khi thang máy dừng, hai cánh cửa tự động mở sang hai bên, vô tình “cuốn” luôn cả bàn tay của bé vào mép thang.

Thấy con khóc ngằn ngặt vì đau, chị Hương vừa cuống cuồng hô hào mọi người trợ giúp, vừa tìm mọi cách rút bàn tay của bé ra, nhưng càng rút bé càng khóc to hơn, bàn tay như bị hút chặt vào mép thang máy. Chỉ sau vài phút, bảo vệ tòa nhà và hàng chục cư dân đã có mặt để trợ giúp mẹ con chị Hương, nhưng ai nấy đều loay hoay, bất lực. Đúng lúc đó, một người đàn ông trạc 50 tuổi từ đâu chạy vội tới...

Sau khi quan sát tình huống, người đàn ông nhanh nhẹn dùng hai tay cầm vào mép cửa tự động kéo nhẹ ra ngoài, cả bàn tay cháu bé cũng từ từ thoát ra theo chiều trượt của cánh cửa.

Người đàn ông nói với các nhân viên bảo vệ:

- Các anh cần trang bị những kỹ năng để trợ giúp cư dân khi cần. Nếu hôm nay không xử trí nhanh, chỉ thêm ít phút nữa thì không biết tay cháu bé sẽ thế nào.

Rồi quay sang chị Hương, ông nhẹ nhàng nhắc:

- Cô cũng cần để mắt hơn tới trẻ nhỏ. Trẻ con lứa tuổi này hiếu động, “sai một li, đi một dặm”...

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Hương muốn nhắn nhủ các bậc làm cha, làm mẹ hãy đừng lặp lại sai lầm của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới vị ân nhân nhân dịp đầu xuân năm mới.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/957436/dung-de-sai-mot-li-di-mot-dam