'Đừng gọi mẹ con là bê đê' - nữ hoàng lô tô Nini An đang đối mặt với cảnh đời éo le

'Đừng gọi mẹ con là pê đê' - một phóng sự ngắn về tình mẫu tử của cô nàng chuyển giới Nini An chuyên biểu diễn tạp kỹ và sống với gánh lô tô cùng Như Ý – cô con gái nhỏ. Nhưng cuộc đời nào có lúc bằng phẳng. Cô đang đối mặt với cảnh éo le - bị hoạt tử bộ ngực.

Một ngày đầu tháng Bảy

Duyên mẹ con của An và bé Ý bắt đầu vào một ngày đầu tháng Bảy. Tại bệnh viện, người mẹ yếu ớt của An nghe tin có đứa nhỏ đẻ rớt, bà thương lắm. Rồi bất chợt nắm lấy tay An, bà gặn từng tiếng: “Cứu nó…nuôi nó nghe con.”

Nini An và bé Như Ý

Hôm ấy, An cùng chồng mình xuống phòng hộ sinh tìm đứa bé. Đứa trẻ ra đời năm tiếng trước, mẹ nó bỏ đi không một lời từ biệt. “Tự nhiên thấy chị cái nó cười liền, cười thành tiếng luôn. Chị nghĩ thầm: Con là con của mẹ rồi!”. Hồi trước, hai vợ chồng cũng từng đi nhận con nuôi, nhưng khổ nỗi người ta toàn ra giá quá cao, gia đình không đủ điều kiện nên An và Công đành lủi thủi ra về. Vậy nên không cần nói cũng biết họ thương bé Ý đến mức nào.

Chị hát ru con ngủ - lo cho bé từng miếng ăn

Cùng ngày hôm đó, mẹ An mất. Bà chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy đứa cháu đáng yêu của mình. Chỉ nhớ rằng trước khi mất, bà cứ khăng khăng rằng đứa bé là cháu nội chứ không phải là cháu ngoại của bà. Giây phút đó An lặng người đi, đó giờ mẹ gọi An là con gái, vuốt ve mái tóc dài, thậm chí còn bán căn nhà cho An phẫu thuật định giới….Hóa ra trong thâm tâm, An vẫn là thằng con trai út nhỏ bé của mẹ.

“Đừng gọi mẹ con là pê đê”

Là một người chuyển giới nữ với đam mê biểu diễn ngay từ những ngày ấu thơ, An không ngừng luyện tập để phục vụ cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc nhất mà cũng không kém phần nguy hiểm như múa lửa, ăn than,…..

Chị là người biểu diễn những pha nguy hiểm như nuốt than, phun lửa

“Hôm nào bị bệnh mà không diễn được, chị buồn lắm, chị nhớ ánh đèn, nhớ sân khấu. Đây không chỉ là cái nghề mưu sinh, kiếm cơm mà còn là cái đam mê của mình từ nhỏ.” - Nữ hoàng của gánh lô tô chia sẻ.

Bản thân mang một màu sắc khác biệt, chị bị kì thị rất nhiều, thậm chí họ còn cố tiêm nhiễm những lời cay độc ấy vào bé Ý. Nhưng may thay, bé Ý thương mẹ nó lắm, tình yêu thương lấn át hết cả những lời bàn tán kia.

Chỉ mới 5 tuổi, bé Ý đã biết dùng những lời lẽ rất hồn nhiên của mình để bảo vệ mẹ. Có lần đang ngồi cùng cô chị họ bằng tuổi, chị lỡ trêu Ý “Má Mi là pê đê”, như một phản ứng tự nhiên, bé Ý chỉ nói nhỏ: “Đừng gọi má Mi là pê đê. Mi buồn, Mi không thương Ý nữa…”

Gia đình bé nhỏ của Nini

Nỗi ám ảnh hiện tại

Đối với những người con gái hợp giới, bầu ngực có lẽ chỉ là bầu ngực, là một bộ phận sinh ra đã có, là bầu sữa mẹ để nuôi con sau này. Nhưng đối với An nói riêng và cộng đồng người chuyển giới nói chung, bầu ngực không chỉ là bầu ngực. Bầu ngực ở đây là còn niềm tự hào, là niềm khát khao được sống đúng chính mình, nó còn là miếng cơm manh áo cho gánh hát lô tô bôn ba quanh năm.

Nini An đang phải điều trị vì hoại tử vùng ngực

Buồn thay, bầu ngực của An đang bị hoại từ rất nặng, nếu không cắt bỏ sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng. Sau những cơn đau thấu trời mây, An nghẹn ngào: “Ngày xưa chỉ ước sao có ngực để trở thành một người con gái, rồi có chết cũng cam lòng. Nhưng bây giờ thấy sợ cái chết quá, lỡ chết rồi ai nuôi con…”.

Với đa số người chuyển giới, ước mơ lớn nhất của họ là sở hữu một ngoại hình đúng theo giới tính mà mình cảm nhận. Họ chấp nhận tiêm hóc-môn, phẫu thuật chui, chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Thế nhưng việc đó lại không hề đơn giản đến vậy, đôi khi họ phải đánh đổi cả chính mạng sống của mình ngay trên bàn mổ.

An tại bệnh viện

“Đàn bà mà không có ngực thì đâu còn là đàn bà. Pê đê mà không có ngực thì diễn ai coi, không có show đi diễn thì tiền đâu mà sống. Vậy nên cứ chần chừ mãi. Nhiều chị đi trước cũng bị giống em, họ bảo mua thuốc kháng sinh loại mạnh về uống, nhưng càng ngày lại càng nặng hơn. Hôm em nhập viện, bác sĩ bảo phải cắt bỏ phần ngực nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng” - Cô chia sẻ về những đớn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Hiện tại, Nini An đang được điều trị tại khoa Phỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (quận 5, TP.HCM). Mong rằng với tấm lòng và lời động viên của những nhà hảo tâm, cộng đồng LGBT, chị sẽ mau chóng phục hồi sức khỏe và sớm trở lại cuộc sống bên cạnh cô con gái nhỏ nhé! Saostar sẽ tiếp tục cập nhật tình hinh của Nini An đến độc giả.

Thục Nhi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/dung-goi-me-con-la-be-de-nu-hoang-lo-to-nini-an-dang-doi-mat-voi-canh-doi-eo-le-3676828.html