'Dựng kịch' bị chủ nợ bắt cóc để tống tiền mẹ

Người con trai cùng bạn đã 'dựng kịch' về việc bị bắt cóc, hành hạ để gây áp lực cho mẹ chuyển 230 triệu đồng trả nợ.

Ngày 21- 5, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã bắt giữ khẩn cấp Trần Công Minh (32 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) và Võ Gia Quyến (33 tuổi, quê Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó ngày 18- 5, bà Ty (ngụ xã Phú Bình) đến công an trình báo sự việc có người gọi điện thông báo việc đang bắt giữ Minh, con trai bà, rồi yêu cầu phải trả số tiền 230 triệu đồng nếu không sẽ chặt tay Minh gửi về nhà.

Hình ảnh Trần Công Minh (trái) và Võ Gia Quyến (phải). Ảnh: CAĐN.

Hình ảnh Trần Công Minh (trái) và Võ Gia Quyến (phải). Ảnh: CAĐN.

Qua điện thoại bà Ty nghe tiếng kêu cứu con trai và đang bị đánh, bị nhốt trong chuồng gà. Không những vậy, người gọi điện đến còn đe dọa không được báo công an, nếu báo sẽ không gặp lại con.

Sau khi tìm mọi cách không làm sao liên lạc được để cứu con, bà Ty đã quyết định đến cơ quan công an trình báo với mong muốn nhanh chóng tìm được Minh.

Ngày 20-5, Công an huyện Tân Phú đã bắt giữ khẩn cấp Trần Công Minh và Võ Gia Quyến. Hai người này đã khai nhận việc bàn bạc dàn dựng ra vụ bắt cóc để chiếm đoạt tiền của bà Ty.

Từ Minh và Quyến đã 3 lần gọi điện gây áp lực với bà Ty phải chuyển tiền nhanh. Trong "màn kịch" hai người này còn kêu la thảm thiết, dùng tay tự tát vào mặt, la ó bị nhốt ở trong chuồng gà, không có chiếu nằm... để bà Ty phải chuyển tiền. Lo sợ Minh bị ảnh hưởng đến tính mạng, người mẹ đã chuyển số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản của Quyến.

Đến trưa 20- 5, hai người này bàn bạc tiếp tục đe dọa bà Tý để chiếm đoạt tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/dung-kich-bi-chu-no-bat-coc-de-tong-tien-me-post734310.html