Đừng kỳ vọng con 'lột xác' khi tham gia học kỳ quân đội

Thấy con lười làm việc nhà, suốt ngày chơi game, không có ý thức kỷ luật, nhiều cha mẹ liền đăng ký cho con tham gia Học kỳ quân đội, học kỳ công an với kỳ vọng con sẽ trưởng thành, tự lập hơn.

Nhiều cha mẹ cho con tham gia học kỳ quân đội, học kỳ công an với hy vọng con sẽ "lột xác". Ảnh minh họa

Nói ra rả suốt ngày nhưng cậu con trai lớp 8 vẫn luộm thuộm, đồ đạc vứt lung tung khắp nhà khiến chị Trần Phương Hiền (Hà Đông, Hà Nội) rất phiền lòng. Lần nào chị cũng phải chạy theo con để dọn dẹp, vừa dọn chị vừa “lên lớp” con nhưng con không thay đổi, vẫn chứng nào tật nấy.

Hơn nữa, thấy con suốt những ngày hè chỉ cắm đầu vào máy tính chơi game khiến chị vô cùng sốt ruột. Nhắc nhở con thì con tỏ thái độ cắm cảu, mặt sưng như cái lệnh tỏ vẻ chống đối. Chị Hiền cảm thấy bất lực trước cậu con trai ương bướng, chỉ cãi là giỏi.

Thấy nhiều người cho con tham gia Học kỳ quân đội, năm ngoái, chị Hiền quyết định đăng ký cho con với kỳ vọng môi trường quân ngũ sẽ “đào tạo” được cậu con trai mải chơi, lười làm, cẩu thả, luộm thuộm. Sau 10 ngày trở về từ học kỳ quân đội, chị Hiền cảm thấy rất vui khi con đã biết cách sống chuẩn mực hơn như gọn gàng hơn, biết gấp chăn màn, dọn dẹp sách vở, nhà cửa ngăn nắp, không còn vứt quăng quật mọi thứ khắp nơi. Con cũng biết dậy sớm hơn và tự phục vụ mình trong việc ăn sáng, không như trước chỉ đợi mẹ phục vụ “đến tận chân răng”.

Điều mà chị Hiền cảm thấy mừng nhất là con không có thái độ hư hỗn với mẹ. Con biết nói những lời nhẹ nhàng, yêu thương, lời cảm ơn với mẹ, điều mà lâu nay con không làm được. Chị cảm nhận con có sự trưởng thành vượt bậc. Với chị, học kỳ quân đội không khác gì “phép tiên” khi có thể “lột xác” được cậu con trai mà với chị rất khó biến chuyển.

Cha mẹ cần rèn luyện cho con tiếp tục duy trì những nề nếp đã được hình thành trong suốt khóa học. Ảnh: T.H

Thế nhưng, sự vui mừng của chị không kéo dài được bao lâu vì sau mấy tuần, những thói quen xấu của cậu con trai lại quay trở lại. Con lại vứt đồ lung tung, chăn màn ngủ dậy xong không gấp, quần áo thay ra để luôn dưới đất. Buổi sáng, con ngủ nướng đến 10g chưa dậy và chờ mẹ phục vụ, thậm chí giục giã thì cậu mới chậm rãi ăn sáng. Con lại tiếp tục cãi mẹ nhau nhảu và tiếp tục vùi đầu vào game…

Không thể phủ nhận nhiều đứa trẻ đã thay đổi khi tham gia các lớp học kỹ năng sống, học kỳ quân đội, học kỳ công an… thế nhưng có không ít đứa trẻ lại trở về trạng thái cũ sau vài ngày. Theo chị Lại Hoàng Yến (Linh Đàm, Hà Nội) - người có kinh nghiệm rèn luyện con trai có tính tự lập, ý thức kỷ luật tốt -muốn con có ý thức, điều quan trọng là ngay từ nhỏ bố mẹ phải rèn giũa con, cho con vào nề nếp.

“Ném tiền” rồi phó mặc cho các khóa học kỹ năng sống, kỹ năng mềm “nhào nặn”, các con sẽ không bao giờ thay đổi. Kỹ năng cho con phải hình thành trong cả quá trình chứ không phải chỉ trong 5 - 10 ngày. Đặc biệt, các con tuổi teen tâm sinh lý luôn thay đổi. Bởi vậy, nếu không có sự quan tâm, đồng hành của cha mẹ và hành động, suy nghĩ không trở thành thói quen, chúng sẽ dễ dàng quên đi. Chính vì vậy, sau những khóa học kỹ năng sống, học kỳ quân đội, cha mẹ cần rèn luyện cho con tiếp tục duy trì những nề nếp đã được hình thành trong suốt khóa học, chị Hoàng Yến chia sẻ.

Đan Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/dung-ky-vong-con-lot-xac-khi-tham-gia-hoc-ky-quan-doi-post42394.html