Dựng lều giữa trưa nắng phơi moi, ngả lưng trên chiếc xe bỏng rát

Giữa trưa nắng, những người phụ nữ vùng ven biển Thanh Hóa phải dựng lều lán ven đường để canh, phơi moi mỗi khi tàu cập bến.

Những ngày nắng nóng, phụ nữ ở vùng ven biển như Quảng Xương, Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn vẫn miệt mài phơi moi.

Bà Lê Thị Thu (người dân ở xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn) cho biết, thông thường ngư dân đi đánh bắt moi từ khoảng 3,4 giờ sáng, đến tầm 9 đến 11h mới vào bờ (tùy vào việc đánh bắt được nhiều hay ít), do đó việc phơi moi cũng diễn diễn ra từ khoảng 9 giờ đến 12h trưa mỗi ngày.

“Thời điểm nắng nhất là lúc mà chúng tôi phải ở ngoài đường để canh và phơi moi. Càng nắng to chúng tôi lại càng phải túc trực để đảo moi cho khô đều. Moi có nắng sẽ khô và thơm, nên dù nắng to mấy chúng tôi cũng phải tranh thủ làm”, bà Thu chia sẻ.

Cũng như bà Thu, những người làm công việc phơi moi phải dựng tạm những lều lán ven đường để tránh nóng, bởi tàu thuyền cập bến bất cứ lúc nào thì họ phải lập tức phơi lúc đó.

Một số hình ảnh phụ nữ vất vả phơi moi giữa nắng nóng:

Người dân tranh thủ nắng to để phơi moi ngay trên đường

Người dân tranh thủ nắng to để phơi moi ngay trên đường

Thời gian tàu bè cập bến khoảng 9 đến 11h trưa nên những người phơi moi cũng phải phơi mình trưa nắng

Để chống chọi với nắng nóng, những phụ nữ phải mặc quần áo kín bưng

Chở moi đến địa điểm phơi

Những đống moi tươi rói

Mặt trời đứng bóng, moi vẫn từ tàu thuyền vào bờ

Moi đang được đưa lên bờ để đi phơi

Tranh thủ uống cốc nước giải nhiệt

Dù nắng nóng, nhưng do quá mệt nên những người phụ nữ này có thể nằm ngả lưng bất cứ lúc nào

Những lều bạt tạm bợ giữa trưa nắng

Một giấc ngả lưng ngon lành sau khi đã phơi xong mẻ moi.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-nang-nong-dinh-diem-phu-nu-dung-leu-phoi-moi-giua-trua-2150125.html