Dùng liềm chém chết người, nam thanh niên lãnh án

Sáng 12/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Tuấn Ksơr (SN 2001, trú tại Buôn Sứk, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h30 ngày 5/11/2018, anh Lương Văn Quyết (SN 1988) điều khiển xe máy chở Y Tuấn và anh Y Xưa Mlô (SN 1994) theo hướng từ xã Ea Sar đến Buôn Sứk (xã Ea Đar). Trên đường đi, Y Tuấn KSơr mua một cái liềm để mang về gia đình cho người nhà cắt cỏ.

Khi đi đến chòi thu phí cầu treo (thuộc địa phận thôn 12, xã Ea Đar), Quyết không trả tiền phí qua cầu mà tiếp tục đi được khoảng 10m thì xe hết xăng nên dừng lại. Lúc này, Quyết và Y Xưa xuống kiểm tra xe, còn Y Tuấn cầm cái liềm đi đến nói chuyện với ông Thái Văn Khoát (SN 1958, người thu phí qua cầu treo) thì gặp anh Phạm Đình Quy (SN 1990) và anh Phạm Đình Hiếu (SN 1997) đang đứng nói chuyện với ông Khoát.

Bị cáo Y Tuấn tại tòa.

Ngay sau đó, giữa anh Quy và Y Tuấn xảy ra mâu thuẫn chửi nhau. Sau khi trả tiền qua cầu, Y Tuấn quay lại cùng Y Xưa và Quyết đẩy xe máy đến tiệm tạp hóa để mua xăng. Lúc này, anh Hiếu điều khiển xe máy chở Quy dừng trước vị trí của nhóm Y Tuấn. Quy cầm theo một cây gậy gỗ đi đến chỗ nhóm Y Tuấn và nói: “Lúc nãy chúng mày nói gì, có thích chửi không?” rồi cầm gậy gỗ xông vào đánh anh Quyết và Y Tuấn.

Bị đánh, Y Tuấn đưa tay lên túm được cây gậy của Quy rồi dùng liềm chém một cái trúng vùng nách trái của Quy. Lúc này, anh trai của Quy đi ngang qua thấy Quy và Y Tuấn đang đánh nhau nên điều khiển xe máy tông trúng anh Y Xưa khiến nạn nhân té ngã (gây thương tích nhẹ) rồi nhặt một khúc cây gỗ dưới đất đánh trúng lưng Y Tuấn. Sau đó, Y Tuấn vứt liềm tại hiện trường rồi bỏ chạy.

Thấy vậy, mọi người đưa anh Quy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Y Tuấn đến Công an xã Ea Đar đầu thú.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dung-liem-chem-chet-nguoi-nam-thanh-nien-lanh-an-161728.html