Đừng mải ghét Mặc Lan của 'Minh Lan truyện', tính cách của 3 cô gái nhà họ Thịnh đều giống y hệt các bà mẹ

'Minh Lan truyện' là bộ phim truyền hình lịch sử cổ trang được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Quan Tâm Tắc Loạn, do nhà sản xuất lừng danh Chính Ngọ Dương Quang sản xuất, Minh Lan truyện là một trong những bộ phim được kỳ vọng nhất dịp cuối năm 2018.

Thật ư, thật ư, không phải là hồng phai xanh thắm (知否知否应知绿肥红瘦) kể từ khi lên sóng, nhân vật Tiểu Minh Lan (Lưu Sở Điềm) đã thu hút lượng lớn khán giả, sau đó lại khiến khán giả cảm thấy bi thương cho số phận của tiểu nương. Trong phút chốc, các cô nương nhà họ Thịnh đều đã trưởng thành, tính cách hoàn toàn mẹ ruột của họ.

Đầu tiên là Ngũ cô nương Như Lan - con gái thứ 2 của chủ mẫu. Như Lan từ nhỏ lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự bao bọc chở che của mẹ ruột và đại tỷ Hoa Lan. Hơn nữa với thân phận đích nữ, cho nên Như Lan càng thêm kiêu ngạo hơn. Như Lan lười học, cũng không giỏi cầm kỳ thi họa hay thêu thùa, lại thêm tính cách thẳng thắn bộc trực thiếu mưu lược, hoàn toàn giống chủ mẫu của mình. Chả trách Như Lan bị phạt vì kế bẩn của Mặc Lan.

Lâm tiểu nương được Chủ công sủng ái, lại giỏi bày trò nhõng nhẽo giả dối khiến Chủ công bị mê hoặc không biết đường nào mà lần. Lâm tiểu nương còn nắm được điểm yếu do chủ công cũng là con thứ, từ nhỏ đã chịu đủ mọi cực hình để chủ công che chở cho mẹ con mình hơn. Cô con gái cưng được Lâm tiểu nương nuôi nấng dạy bảo là Thịnh Mặc Lan đương nhiên cũng có tính cách hoàn toàn giống mẹ. Mặc Lan sống giả tạo, giỏi đối đáp, vào lúc quan trọng cô ả có thể giở trò nhõng nhẽo, rồi ra vẻ yếu đuối để làm nũng phụ thân. Đương nhiên cô ả cũng rất chịu khó, với thân phận con thứ, Mặc Lan đã dày công khổ luyện để viết chữ đẹp, cho nên cô ả vô cùng kiêu ngạo và cũng rất tự cao tự đại.

Trong “trận chiến” đầu tiên với Như Lan và Minh Lan, Mặc Lan đã chiến thắng mà không tốn chút công sức nào. Rõ ràng cô ả muốn đến sảnh trước để nhìn trộm, nhưng lại đẩy ngã Như Lan và Minh Lan rồi làm ra vẻ mình là người bị hại, cuối cùng khiến Minh Lan và Như Lan bị phạt, còn bản thân thì vẫn chiếm được đủ tình yêu của phụ thân.

Nhân vật Minh Lan do Triệu Lệ Dĩnh thể hiện, tuy lúc còn nhỏ đã từng ném tên để giành lại của hồi môn cho đại tỷ Hoa Lan, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến mẫu thân là tiểu nương bị hại qua đời vì khó sinh, lời dạy của tiểu nương trước khi qua đời khiến Minh Lan mãi mãi cũng không thể quên được. Vệ tiểu nương đã dặn dò Minh Lan, dù thế nào thì sống vẫn là quan trọng nhất. Sau khi Vệ Tiểu Nương qua đời, Minh Lan được Lão thái thái nuôi dưỡng, tuy có được sự che chở của Lão thái thái, nhưng Minh Lan vẫn vô cùng cẩn thận trong mọi việc, nàng sống trong sự dè dặt và nể sợ tất cả những người khác, điều này giống y hệt mẹ ruột của nàng năm xưa. Quả đúng là “giỏ nhà ai quai nhà nấy”.

Tuy nhiên, khán giả cũng đừng quá bận rộn với việc ghét bỏ Thịnh Mặc Lan. Kỳ thực thì cô ả chẳng qua cũng chỉ do bị ép mà thôi. Trong thời cổ đại Trung Quốc, con cả và con thứ có sự khác biệt rõ rệt, trật tự tôn kính cũng khác xa nhau. Mặc Lan là con thứ, cho nên dù có xuất sắc hơn nữa, hay có xinh đẹp hơn nữa thì thân phận “con thứ” cũng theo cô suốt đời, thậm chí còn kéo dài sang cả đời con cháu của cô.

Không biết khán giả có còn nhớ những lời cuối cùng của Nghi Tu Hoàng hậu trong Hậu cung Chân Hoàn truyện? Nghi Tu đã không thể tha thứ khi thân phận Đích phúc tấn của mình bị tỷ tỷ cướp đi mất, lý do cũng chỉ vì với thân phận con thứ, Nghi Tu muốn làm đích phúc tấn để con mình có cơ hội nhiều hơn, nhưng sau cùng ước mộng không thành, cuối cùng Nghi Tu đã ra tay hại tỷ tỷ Thuần Nguyên.

Nhìn từ góc độ này thì khán giả hoàn toàn có thể hiểu và chấp nhận cách làm của Mặc Lan, Lâm tiểu nương cho Mặc Lan được sống trong một gia đình được nuông chiều bao bọc, cộng thêm nhan sắc vốn có cùng lòng tự cao tự đại của bản thân, Mặc Lan đương nhiên không cho phép mình gả cho một mối không tốt. Mà nếu muốn gả cho một đức lang quân tốt thì trước hết cô ả phải “đánh gục” đích nữ Như Lan. Bởi vậy nên Mặc Lan tìm đủ mọi chiêu trò để đối phó, thậm chí ám hại Như Lan, đến cả Minh Lan cũng bị liên lụy vào cuộc đấu đá này.

Kỳ thực, nhìn từ góc độ nào đó thì cách làm của Mặc Lan hoàn toàn giống với Minh Lan, cả hai chẳng qua đều chỉ muốn tìm một cuộc sống tốt và một con đường tốt trong gia đình mình. Cũng bởi thế nên Mặc Lan và Lâm tiểu nương dùng thủ đoạn để ổn định vị trí của mình, sau đó sẽ trèo lên vị trí cao hơn để thay đổi số phận. Còn Minh Lan biết rõ bản thân mình không có cơ sở nào để tranh giành, cho nên nàng chọn cách sống khép nép, thậm chí là nhu nhược để tự bảo vệ bản thân. Kỳ thực thì bản chất của hai cô nương này đều như nhau, cho nên khán giả đừng vội ghét bỏ Mặc Lan, mà hãy cùng nhẫn nại chờ đợi sự nổi dậy của Minh Lan.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dung-mai-ghet-mac-lan-cua-minh-lan-truyen-tinh-cach-cua-3-co-gai-nha-ho-thinh-deu-giong-y-het-cac-ba-me-4354003.html