Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông tử vong

Ông Đức bắt con rắn trong sân nhà thì bị cắn vào tay. Người này không đi bệnh viện mà đến nhà thầy lang chữa bằng mẹo và tử vong sau đó.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài đã trưng cầu giám định pháp y, điều tra cái chết của ông Dương Hoàng Đức (64 tuổi, ngụ phường Tân Thiện).

Trước đó 3 ngày, ông Đức phát hiện một con rắn nặng gần 1 kg bò trước cổng nhà nên dùng tay không bắt thì bị cắn trúng tay phải. Người đàn ông sau đó bỏ con rắn vào can nhựa loại 5 lít, nhưng không đi chữa trị vì nghĩ rắn không độc.

 Con rắn cắn ông Đức tử vong. Ảnh: L. Ngân.

Con rắn cắn ông Đức tử vong. Ảnh: L. Ngân.

Đến chiều 14/8, ông Bùi Văn Trường (38 tuổi, hàng xóm của ông Đức), sang nhà chơi. Khi nghe kể lại sự việc và nhìn thấy con rắn, người hàng xóm biết đây là rắn hổ mèo, thuộc họ rắn độc.

Vì thế, ông Trường kiểm tra vết rắn cắn cho ông Đức thì phát hiện vết thương bị sưng tấy. Người đàn ông bị rắn cắn sau đó được đưa đến nhà một người dân ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, để chữa trị bằng mẹo dân gian.

Đến tối 15/8, ông Đức tử vong. Theo cơ quan chức năng, con rắn cắn khiến nạn nhân tử vong là loại rắn hổ mèo.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dung-meo-dan-gian-chua-ran-doc-can-nguoi-dan-ong-tu-vong-post1345493.html