'Đừng mơ làm nữ hoàng trong hôn nhân, rồi lại lo bị cướp ngôi'

Nữ MC xinh đẹp Huyền Anh cho rằng giữa xã hội đầy rẫy những nguy cơ xấu ảnh hưởng tới hôn nhân, đừng vội mơ trở thành nữ hoàng, bởi sau đó lại phải ngày đêm lo bị 'cướp ngôi'. Thay vào đó, hãy sống có trách nhiệm với tổ ấm của mình.

Hiện đang làm MC cho một kênh truyền hình, Nguyễn Huyền Anh (29 tuổi, Hà Nội) là một trong những hình mẫu phụ nữ hiện đại mà nhiều chị em hướng tới: xinh đẹp, làm công việc mình yêu thích, có thêm nghề tay trái, tự lập về kinh tế, tự chủ cuộc sống của chính mình. Huyền Anh còn là một 'hotmom' có nhiều bí quyết nuôi dạy con thú vị, được nhiều bà mẹ khác phải học tập.

Trang cá nhân của bà mẹ 2 con xinh đẹp này cũng giống như một diễn đàn về gia đình, với khá nhiều bài viết về hôn nhân , phụ nữ và tỷ câu chuyện xung quanh nó, thường xuyên nhận được đông đảo sự quan tâm của các chị em. Thẳng thắn khi đề cập tới các vấn đề nhạy cảm, không ngại nhìn thẳng vào nguyên nhân và đọc ra lỗi chưa đúng của phụ nữ khi lâm vào một hoàn cảnh éo le nào đó – đó là cách mà Huyền Anh chọn, để giúp mình cũng như mọi người cùng nhau tốt hơn.

Huyền Anh có rất nhiều bài viết cá tính về đề tài hôn nhân, gia đình.

Cuộc trò chuyện xung quanh các tâm điểm nóng trong hôn nhân như: ngoại tình, kẻ thứ ba,... với MC Huyền Anh cũng thú vị giống hệt sự cá tính của bà mẹ hai con xinh đẹp này!

Bạn nổi tiếng trên mạng xã hội về những bài viết thấm thía sâu sắc về hôn nhân, về phụ nữ có chồng, về ngoại tình... Bạn còn khá trẻ và hiện đang có một tổ ấm hạnh phúc nhiều người mơ ước, những điều đó có khiến bạn có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống xung quanh mình không?

Mình không hẳn chỉ có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống đâu, mà hiện nay việc ngoại tình ngày càng trở lên phổ biến đó là sự thật ai cũng biết. Xã hội hiện đại có vẻ không còn khắt khe như trước về vấn đề này.

Mình nhớ, hồi còn bé, đôi khi có nghe lỏm được bố mẹ thậm thụt nói chuyện về việc ai đó ngoại tình, mình cũng mập mờ hiểu ra đó có vẻ là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Từ ánh mắt đến cách cư xử kì thị của người đời dành cho họ lúc đó cũng thật khác xa so với bây giờ. Nhưng ở thì hiện tại, người ta có thể tự do tranh luận về việc đó. Tất cả các bài viết của mình cũng chỉ đơn giản là đưa ra quan điểm của mình về điều này thôi.

Cô hiện đang là mẹ của 2 em bé cực kỳ đáng yêu.

Bạn từng có rất nhiều bài viết về chủ đề 'kẻ thứ 3'. Hỏi thật, bạn có kỳ thị họ?

Đương nhiên là có chứ. Họ là đối thủ truyền kiếp mà (Cười lớn). Bất kỳ người phụ nữ nào đang có gia đình đều coi họ là ở bên kia chiến tuyến!

Theo bạn, nguyên nhân chính khiến những kẻ thứ 3 có cơ hội xen vào giữa cuộc hôn nhân là gì: vì tình cảm rạn nứt, vì họ chủ động?

Theo mình thì cả hai lý do đó. Thậm chí tình cảm vợ chồng không hề rạn nứt, đàn ông vẫn luôn có xu hướng ngoại tình. Bản chất của họ là đi chinh phạt mà. Nhưng họ khác nhau ở chỗ là ai có điểm dừng. Nếu chỉ để vui vẻ thỏa mãn chuyện chăn gối sau đó 'quay đầu là bờ' ngay thì sự việc sẽ không đi quá xa. Sợ nhất là những anh còn muốn trải nghiệm lại cả những cảm xúc yêu đương hồi trai trẻ. Đó mới là tình huống nguy hiểm nhất.

Còn về phía phụ nữ chỉ ngồi không thôi đã chết rồi huống chi còn chủ động nữa chứ? Chỉ một cái nháy mắt 'bật đèn xanh' thôi thì 8/10 anh ngồi cùng bàn đều nhận vơ là của mình hết. Vì vậy với đàn ông có gia đình, tốt nhất chị em phải luôn luôn giữ khoảng cách với họ trong mọi hoàn cảnh, nếu không muốn tự đưa mình vào tình cảnh éo le nhất.

Giữa những bi kịch, theo bạn việc âm thầm chịu đựng và than thân trách phận có phải là một biện pháp tốt?

Có chứ, phải than 'mạnh' chứ chị? Âm thầm là đứt chắc.

Bạn cho rằng cách nào sẽ là hữu hiệu nếu muốn cứu vãn mọi thứ?

Đừng giao hết sứ mệnh này cho một người đang say. Nhiệm vụ của mình là phải làm họ thức tỉnh thật nhanh. Còn đánh thức như thế nào thì do kinh nghiệm và bản lĩnh của mỗi người. Đụng vào người say mà, làm không khéo là ăn phản đòn ngay (Cười lớn).

Huyền Anh kêu gọi các chị em nên biết lo nhiều hơn cho bản thân thay vì chỉ hi sinh.

Bạn từng không ít lần kêu gọi các chị em phụ nữ nên lo nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn cho bản thân bởi cho dù có tiết kiệm cũng chẳng giúp ích gì cho hạnh phúc gia đình cả, và 'chẳng ai bỏ nhau vì vợ tiêu hoang'. Nhưng sự tiêu hoang này có cần giới hạn không?

Thực ra bài viết đấy là mình cố tình nói quá lên một chút vì bản thân luôn thích nhìn cuộc sống dưới một góc nhìn hài hước mà. Mình không có ý cổ súy chị em hãy ăn tiêu 'tẹt ga' đâu vì là tay hòm chìa khóa trong nhà, người vợ vẫn phải làm tròn trách nhiệm là cân đối mọi khoản chi tiêu một cách hợp lý nhất. Nhưng bên cạnh đó, mình nghĩ rằng làm vợ không cứ là bắt buộc tiết kiệm, cũng đừng có tiết kiệm một cách quá đáng, hãy luôn dành riêng ra một khoản cho chi tiêu cá nhân. 'Quản gia' thì cũng phải có lương và cũng phải được sống chứ đó chính là thông điệp mình muốn truyền tải đến mọi người.

Bạn cho rằng đã qua cái thời phụ nữ phải bó hẹp mình trong kiểu truyền thống vì quá khổ. Bạn có sợ mình sẽ trở thành một trong những người đầu tiên cổ xúy cho phong trào 'phá đi xây lại' từ tuýp truyền thống sang hiện đại 'chịu ăn chịu chơi' không?

Dụng ý của mình không có nghĩa là cổ vũ phụ nữ phải là đập bỏ đi lối tư duy cũ, mà là xây dựng phát huy trên những giá trị truyền thống. Trước đây phụ nữ truyền thống luôn luôn thụ động và phụ thuộc, chỉ biết đến hạnh phúc chung của gia đình mà quên đi hạnh phúc của chính mình, thậm chí sẵn sàng đánh đổi và hi sinh. Thì nay chỉ cần cập nhật thêm một khía cạnh nữa, đừng chỉ biết hi sinh mà hãy biết tự làm cho bản thân mình được hạnh phúc.

Cô khuyến khích chị em nên tự chủ về kinh tế.

Một trong những điểm mạnh của phụ nữ hiện đại là tự chủ trong mọi việc, từ kiếm tiền đến trong hôn nhân. Theo bạn, tự chủ kinh tế sẽ quyết định được mọi việc?

Người ta hay nói đùa rằng: Nếu bạn có tiền trong túi thì rất nhiều thứ khác sẽ đều tự nguyện chung thủy với bạn. Bản thân mình thấy cũng đúng trong trường hợp này. Càng nhiều ràng buộc thì hôn nhân càng bền vững. Nếu có thể, tốt nhất chị em nên độc lập về kinh tế. Tiền thì là chắc chắn của mình rồi, còn đàn ông thì có thể sẽ thuộc về một kẻ khác, bất cứ khi nào mà mình không biết. Vậy nên, lẽ đương nhiên mình càng phải cố gắng kiếm được nhiều hơn những thứ chắc chắn thuộc về mình.

Hơn nữa, mình thấy rằng khi kiếm được tiền thì đương nhiên chồng cũng sẽ tôn trọng mình hơn. Hoặc nếu xui xẻo bị chồng bỏ thì chị em vẫn làm chủ được một phần cuộc sống sau này, tránh đưa mình vào thế bị động.

Thực tế, có không ít chị em đã và đang trở thành một 'nữ hoàng' thực thụ trong hôn nhân của mình. Bạn nghĩ rằng thực hiện được điều này có khó không với sự bận rộn của cuộc sống hiện đại?

Những ai là 'nữ hoàng' rồi thì ngày đêm đều phải lo lắng bị 'cướp ngôi' đó chị! Chị em ta phải luôn luôn cảnh giác cao độ, không bao giờ được lơ là ngủ quên trên chiến thắng (Cười lớn). Đùa vậy thôi, chứ thực ra cuộc sống gia đình vẫn còn rất nhiều điều phải lo lắng chứ không chỉ có mỗi việc là chăm chăm đi giữ chồng .

Nếu bạn may mắn có được một gia đình hạnh phúc thì nên biết bảo vệ nó. Đây là trách nhiệm chung chứ không phải của riêng người chồng hay người vợ, hay khi có chuyện gì thì đổ lỗi cho riêng một người. Đặc biệt là những rung động tình yêu, hoàn toàn không phải là thứ xa xỉ sau hôn nhân. Nó hoàn toàn có thể xảy ra với bất cứ ai và bất cứ lúc nào nếu không phòng bị, với mình đó là thứ nguy hiểm như thuốc phiện, bằng mọi giá phải tránh xa!

Xin cảm ơn Huyền Anh về cuộc trò chuyện!

Theo Thu Hương/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/dung-mo-lam-nu-hoang-trong-hon-nhan-roi-lai-lo-bi-cuop-ngoi.html