Đừng mong việc nhẹ, lương cao

Dân gian có câu 'chó cắn áo rách', thiệt không sai chút nào nha Tư!

- Kinh nghiệm sống ngàn đời của ông cha đúc rút lại chừng đó chữ, không đúng sao lưu truyền được tới giờ, anh Ba!

- Biết là vậy, nhưng khi vận vô chuyện mới thấy y chang à. Đúng là phục sát đất luôn!

- Nhưng là chuyện chi, anh Ba?

- Kẻ gian lừa người thất nghiệp!

- Có phải là trưng biển tuyển dụng việc làm rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của người cần việc?

- Đúng là chuyện đó!

- Vậy thì chuyện xưa như Trái đất rồi à!

- Chuyện cũ, nhưng cách làm mới!

- Ý anh Ba là…?

- Là tụi lừa đảo giờ không chỉ trưng biển mà lên các trang mạng xã hội quảng cáo, mời gọi, hứa hẹn tìm việc làm…

- Rồi cho địa chỉ để người ta đến tìm hiểu, lúc đó mới biểu nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt cọc từ năm mươi ngàn tới vài trăm ngàn. Có khi là cả triệu bạc rồi hứa hẹn tuần sau tới phỏng vấn, nhận việc. Đến hẹn, tới nơi thấy mất hút con mẹ hàng lươn cả đám. Đúng không anh Ba?

- Không sai chút nào hết!

- Bổn cũ soạn lại mà! Cái chiêu trò lừa đảo đó tụi nó diễn riết từ năm này qua năm khác à!

- Vậy mà vẫn có nhiều người mắc bẫy mới đáng nói chớ. Từ đầu năm tới giờ, đường dây nóng của các tòa soạn báo rồi các cơ quan liên quan nhận được hàng trăm cuộc gọi kêu cứu từ các nạn nhân của trò lừa đảo đó!

- Tội họ lắm đó, anh Ba! Cần có việc làm để kiếm sống nên khi thấy ai mời gọi, hứa hẹn là tin tưởng, là hy vọng và mới móc túi đưa tiền. Không ngờ bị lừa. Đã nghèo lại gặp phải eo! Kêu thì cứ kêu chứ đâu có đòi lại được tiền!

- Thì vậy hồi nãy anh Ba mới nói là “chó cắn áo rách”! Nhưng mà…

- Mà sao, anh Ba?

- Cũng tại họ nhẹ dạ, cả tin nữa. Cứ nghe nói việc đơn giản, không cần kinh nghiệm nhưng lương cao là xuống tiền đặt cọc liền mà không để ý thông tin về các nhà tuyển dụng cũng như tên công ty, địa chỉ và các yêu cầu khác đều rất mập mờ.

- Phải quảng cáo vậy thì người ta mới ham chớ, anh Ba! Vậy nên, cách hay nhất để khỏi bị lừa là đừng có ham việc nhẹ, lương cao!

TƯ BÚA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37199202-dung-mong-viec-nhe-luong-cao.html