Đừng nặng lời với người đẹp

Bất ngờ lớn nhất của World Cup năm nay, có lẽ là chương trình bình luận trước và sau trận đấu của VTV. Khi ngoài các chuyên gia và bình luận viên chuyên nghiệp, còn có sự góp mặt của một dàn 32 người đẹp nhằm tăng độ 'nóng' như cái tên 'Nóng cùng World Cup' của chương trình.

Dàn 32 người đẹp nhằm tăng độ “nóng” như cái tên “Nóng cùng World Cup”.

Mà đúng là nóng thật. Ví như khi cô bé có tên Trâm Anh xuất hiện trên sóng truyền hình với chiếc áo hở sâu bồng bềnh, lập tức trên mạng, không đếm hết những tài khoản Facebook có ảnh đại diện là nam giới chia sẻ ảnh của cô bé này.

Ví như người đẹp lung linh Cao Diệp Anh, sinh năm 1995, trong trận Brazil - Thụy Sĩ, hồn nhiên nói mình ngưỡng mộ đội bóng vàng xanh “từ khi em còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000, 2002 với thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho, Pele” đã gây nên những cơn cười nghiêng ngả vì vua bóng đá Pele đã giải nghệ từ năm 1977!

Ban đầu là sự than phiền. Sau đó là những cơn sóng giận dữ chỉ trích, rồi thẳng tay ném đá không thương tiếc với không biết bao nhiêu “lời hay ý đẹp” khi những người đẹp này thay nhau liên tục nói gì đó về bóng đá theo kiểu ngây ngây ngô ngô, không có hiểu biết và kiến thức chuyên môn của cộng đồng mạng yêu bóng đá.

Tuy nhiên dư luận, trong trường hợp này là cánh mày râu thật quá quắt. Nếu bắt phải trả lời kiểu ứng xử như thi hoa hậu, 10 ông thì hết 9 sau khi nói đại loại yêu màu tím, thích thủy chung sẽ với thêm ngoài ra còn có người đẹp tuổi nhỏ, ngực áo khoét sâu và bóng đá. Vậy mà khi nhà đài hào phóng dọn luôn cả người đẹp cùng bóng đá lên một mâm, các anh không biết thưởng thức lại ỏng eo chê bai, chỉ trích, chửi mắng con người ta không thương tiếc…

Đừng đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa hồng. Càng không nên nặng lời với phụ nữ đẹp. Hãy biết trân quý cái đẹp, bởi kiến thức về bóng đá, sự ngây ngô về diễn đạt thì có thể bổ túc được sau vài hôm.

thình măng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man/dung-nang-loi-voi-nguoi-dep-614562.ldo