Đừng 'ném đá', hãy động viên Hà Đức Chinh!

Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với đội tuyển Malaysia vào tối nay. Khi đã có phần bất lợi vì kết quả lượt đi, Malaysia sẽ đá như không còn gì để mất. Chính vì thế hơn lúc nào hết, chúng ta cần dành hết mọi tình cảm, lý trí để cổ vũ đội tuyển, động viên tinh thần các cầu thủ.

Sự tiếc nuối của Hà Đức Chinh trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 (ảnh: Sport5).

Trong số cầu thủ đó, có Hà Đức Chinh, tiền đạo đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn trong trận lượt đi, đã bị không ít người chê bai, chỉ trích, “ném đá” khá nặng nề những ngày qua.

Chỉ trích, “ném đá” thì quá dễ; cổ vũ, động viên để truyền được cảm hứng cho các cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ của chúng ta chơi bóng máu lửa hơn và hay hơn lại không dễ và đơn giản như thế.

Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ, nhưng Chinh cũng đã vắt kiệt đến nỗ lực cuối cùng. Với một cầu thủ 21 tuổi như Chinh, những lời chê càng cần có tính xây dựng, để giúp nguồn năng lượng trẻ dồi dào ấy có cơ hội tiến xa hơn, có sự phấn khích để vụt sáng ở những trận đấu, khoảng thời gian khác.

Nếu đã cố gắng hết sức mà không làm được những gì người hâm mộ kì vọng, thì cũng đâu phải là một cái tội, hay là lỗi. Thậm chí ngược lại, sự trông đợi đừng biến thành kì vọng quá mức tạo nên áp lực khủng khiếp lên các cầu thủ trẻ, có khi hệ lụy xảy ra càng không như mong đợi của chúng ta.

Tỉ số 2-2 ở trận lượt đi, có tiếc nuối nhưng đâu phải thảm họa, thậm chí chúng ta còn có chút lợi thế để bước vào trận lượt về tối nay trên sân nhà Mỹ Đình.

Sau trận chung kết lượt đi, đêm đó Chinh mất ngủ, và nhắn tin hỏi người quản lí: “Thế giới nói gì về em đấy chị?”. Có chút ngu ngơ, có nỗi lo lắng, có cái buồn đè nặng… trong chỉ một câu hỏi ngắn gọn; nhưng đọc qua mà thấy xót xa.

Có không ít người từng làm cầu thủ, có dịp trải lòng với nỗi đắng nghét: “Đời cầu thủ coi vậy có lúc bạc, bạc lắm luôn. Thắng thì chói lọi vinh quang; thua thì trở thành tội đồ, nhất là những người không may bỏ lỡ cơ hội…”.

Chinh tuổi 21 còn trẻ lắm, và các cầu thủ của chúng ta cũng đều còn rất trẻ. Từ tháng 1.2018 tới nay, họ đã làm được những kì tích hơn tuổi và hơn thế hệ. Đó là những điều rất đáng ghi nhận. Bóng đá cũng như nhiều cuộc chơi khác, nói như HLV tài ba bậc nhất thế giới hiện nay Pep Guardiola: “Chúng tôi không thể cứ thắng mãi được nhưng luôn gánh áp lực buộc phải thắng mãi”.

Những cầu thủ kì tài như Messi, Ronaldo… đã bao lần đứng trước chấm phạt đền đối diện khung thành thênh thang chỉ có thủ môn còn đá ra ngoài, chứ đừng nói là bóng sống khi đang di chuyển với hàng thủ đối phương cản trở đầy tiểu xảo.

Chợt nhớ nhà báo thể thao nổi tiếng Tường Vy, trong bài báo “Triết lí bóng đá” đăng trên số Xuân báo Lao Động năm nào, ông đã đưa ra câu hỏi: “Bóng đá là gì?”; và trả lời: “Bóng đá là đá bóng”.

Bóng đá, chỉ có những người đá bóng mới hiểu nó là như thế nào, từ cái may mắn đến vận xui, từ trình độ đến phong độ, từ hạnh phúc vàng son đến những cạm bẫy...

Đừng “ném đá”, mà hãy động viên Hà Đức Chinh và các cầu thủ để họ thêm hứng khởi bước vào trận đấu giành vinh quang tối nay.

Thẩm Hồng Thụy

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dung-nem-da-hay-dong-vien-ha-duc-chinh-646845.ldo