'Đừng rời xa em' - khi sức mạnh tình yêu vượt qua mọi trở ngại

Bộ phim Ấn Độ truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình yêu, bởi có bao nhiêu người theo đuổi cũng không quan trọng bằng người yêu mình quyết không buông tay dù gặp bất cứ khó khăn gì.

Từ đó, mỗi người sẽ biết trân trọng tình yêu, mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Đó cũng là hành trình tình yêu của Vivida và Atharva trong bộ phim “Đừng rời xa em”. Vividha là một cô gái ngọt ngào và đáng yêu, được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục hà khắc.

Đối với cô, gia đình là cả thế giới và cha cô - ông Kailash luôn là người hùng. Vividha mang tâm hồn nhạy cảm, dễ bị thu hút bởi những điều mới mẻ.

Vividha là cô tiểu thư ngây thơ luôn hướng về gia đình và thần tượng cha mình.

Vividha là cô tiểu thư ngây thơ luôn hướng về gia đình và thần tượng cha mình.

Trong khi đó, Atharva là một người đàn ông dũng cảm, độc lập, có nhiều hoài bão, khao khát thành công. Atharva là người kiệm lời và không tin vào tình yêu. Sở hữu vẻ ngoài nam tính, tinh thần rắn rỏi, Atharva khiến Vividha bị chinh phục. Thế nhưng, mối tình trong sáng ấy chưa kịp chớm nở đã bị ông Kailash ra sức ngăn cản.

Atharva là người đàn ông thực tế và đầy hoài bão.

Lúc này, Vividha nhận ra người cha mà cô luôn kính trọng và xem như người hùng không hề đạo đức như cô vẫn nghĩ. Kailash tìm mọi cách ngăn cản mối quan hệ của cặp tình nhân, thậm chí còn sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con gái mình với Ravish - một sĩ quan quân đội và cũng chính là người em trai cùng cha khác mẹ với Atharva.

Tình yêu của họ bị người cha độc đoán dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ.

Cao trào của bộ phim được đẩy lên khi Kailash dọa giết Atharva để ép con gái lấy chồng theo sự sắp đặt. Để bảo vệ người yêu, Vividha đành kết hôn với Ravish. Dù vậy, cô chỉ xem Ravish như một người bạn. Trong khi đó, Kailash vẫn không hề buông tha cho Atharva, hãm hại anh bằng mọi giá.

Khi Vividha vô tình phát hiện ra mọi chuyện cũng là lúc Atharva biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ sống được vài tháng nữa. Anh quyết định bỏ đi để người yêu lãng quên mình và có cuộc sống hạnh phúc hơn với chồng. Cả hai không ngờ rằng mọi tai họa xảy ra đều là màn kịch của ông Kailash dựng lên.

Liệu rằng, sau những hy sinh và tổn thương đã trải qua, Vividha và Atharva có đến được với nhau? Và làm cách nào để khiến cho ông Kailash lộ diện bản chất tàn độc của mình?

Tình yêu có đủ mạnh để giúp họ vượt qua tất cả?

Lấy bối cảnh tại thành phố Ajmer xinh đẹp ở Rajasthan, bộ phim “Đừng rời xa em” hứa hẹn mang đến câu chuyện tình yêu tươi mới và khác biệt, khai thác sự lãng mạn lẫn sức mạnh của tình yêu khi phải đối đầu với những hủ tục hà khắc của xã hội. Để từ đó, những ràng buộc của xã hội cũng phải chào thua sự hy sinh và lòng vị tha của những người yêu nhau, viết nên một hành trình đầy ý nghĩa của tình yêu.

“Đừng rời xa em” được phát sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 7 trên TodayTV, từ ngày 13/2. Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả xem tại đây.

Giang Phan Ninh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dung-roi-xa-em-khi-suc-manh-tinh-yeu-vuot-qua-moi-tro-ngai-post916130.html