Dùng sắc đẹp quyến rũ trùm xã hội đen, góa phụ trả thù cho chồng bằng kịch bản đặc sắc hơn phim bom tấn

Dùng sắc đẹp quyến rũ trùm xã hội đen, người phụ nữ tận tay bắt hắn ra trước công lý để trả thù cho người chồng quá cố của mình.

Mới đây, trang chủ của cảnh sát Colombia chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ vô danh đã trở thành anh hùng khi tự tay bắt ông trùm tội phạm vì ôm mối thù giết chồng nhiều năm. Đáng nói, cô không phải đặc vụ tinh nhuệ, hay thuộc tổ chức nào, nhưng bằng kế hoạch chẳng khác nào kịch bản một bộ phim bom tấn Hollywood, người phụ nữ đã làm được điều mà ngay cả cảnh sát địa phương cũng không thể.

Theo đó, Rubén Darío Viloria Barrios, bí danh là Juancho, là một doanh nhân được kính trọng và là một nhân vật tôn giáo nổi tiếng ở Xenaga de Oro, Cordoba, Colombia. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất, thân phận thực sự của hắn là thủ lĩnh của băng đảng chuyên vận chuyển ma túy, vũ khí, đạn dược đến Trung Mỹ và Hoa Kỳ. Ông trùm băng đảng này còn từng ra lệnh ám sát nhiều đối thủ cạnh tranh, thậm chí là cộng tác viên cũ.

Bởi vì anh ta rất kín tiếng và không tích cực tham gia vào các hoạt động tội phạm, Juancho đã qua mặt được các nhà chức trách. Song, vẫn có những người biết về các giao dịch bất hợp pháp của anh ta, trong đó, có một góa phụ xinh đẹp.

Sau khi chồng cô bị Juancho ra lệnh sát hại, người phụ nữ này đã dành nhiều năm để lên một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Cô bắt đầu thâm nhập vào vòng kết nối xã hội của Juancho, dần dần đến gần hắn và cuối cùng thành công trong việc khiến quyến rũ Juancho, khiến gã yêu say đắm mình.

Rơi vào lưới tình nên Juancho tin tưởng người phụ nữ này tuyệt đối. Đến mức anh ta thản nhiên chia sẻ thông tin về các giao dịch tội phạm của mình với cô. Nhờ có sự tín nhiệm này, góa phụ liên tục cung cấp thông tin cô thu thập được cho cảnh sát địa phương.

Về phía cảnh sát, trước đây dù đã đưa Juancho vào "tầm ngắm" nhưng vì chưa có đủ bằng chứng xác thực nên không thể làm gì hắn. Và cuối cùng họ đã có thể "tóm cổ" ông trùm nhờ tài liệu mà người phụ nữ cung cấp.

Vào tháng 2, người phụ nữ đã thông tin cho cảnh sát rằng Juancho sẽ gặp những kẻ buôn bán ma túy khác ở Montería, thủ phủ của tỉnh Córdoba của Colombia. Nắm lấy cơ hội này, cùng với việc bằng chứng đã thu thập đủ, cảnh sát kết hợp cùng người phụ nữ bắt giữ Juancho.

Đại tá cảnh sát Gabir García cho biết, Juancho "đã sắp xếp để vận chuyển ma túy bằng tàu cao tốc đến Trung Mỹ và từ đó đến Hoa Kỳ với một chuyến vận chuyển khoảng 1,5 tấn cocaine hàng tháng". Ông cũng nói thêm rằng Juancho cũng đứng sau một số lượng lớn các vụ giết người, mà "có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm khác".

Juancho còn ra lệnh cho cấp dưới giết, bắt cóc, tống tiền nhiều người. Juancho cũng từng ra lệnh giết chỉ huy và phó chỉ huy đồn cảnh sát Puerto Valdivia (Antioquia) vào tháng 7/2018. Các sĩ quan đã bị phục kích trong xe tải vào thời điểm đó.

Đồng thời, Juancho cũng chịu trách nhiệm cho một số vụ giết người xảy ra ở một số thành phố ở Cordoba. Bao gồm ba vụ giết người ở San Carlos vào ngày 28/1 năm nay, hai vụ giết người ở Chinu và một vụ án ở San Bernardo del Biento, nơi một người đàn ông bị giết trước mặt gia đình của mình.

Được biết, sau đó, Juancho bị kết án 22 năm tù.

Dù được cảnh sát ca ngợi, nhưng danh tính của người phụ nữ vẫn được giấu kín bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/goa-phu-tra-thu-cho-chong-bang-kich-ban-dac-sac-hon-ca-phim-bom-tan-202303270022108339.html