Đừng tưởng mạng là ảo!

Trước sức ép của cộng đồng mạng, kẻ trộm ví tiền của một phụ nữ trên chuyến xe đêm Lào Cai - Thái Bình cách đây khoảng 2 tuần đã phải liên hệ với nạn nhân, xin tha thứ và trả lại chiếc ví.

Vụ việc diễn ra vào đêm 19-6, người phụ nữ trên đã mất chồng, phải đi làm ăn xa kiếm tiền trang trải việc học cho con. Trên đường về quê, chị bị một người đi cùng xe lợi dụng lúc chị ngủ đã lấy cắp chiếc ví. Camera trên xe ghi lại toàn bộ vụ việc. Một người vì bức xúc trước hành động trên đã đăng đoạn clip này, mong cộng đồng mạng truy tìm thủ phạm. Biết không lối thoát, tên trộm đã xin lỗi và trả lại đầy đủ tiền bạc cùng giấy tờ tùy thân cho khổ chủ.

Nhờ cộng đồng giúp đỡ đã trở thành việc bình thường trên mạng xã hội, rất nhiều trường hợp đã có kết quả vượt mong đợi. Câu chuyện mới đây về một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc tìm được người thân đang còn gây xúc động cộng đồng mạng. Chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị lừa bán sang Trung Quốc từ 22 năm trước. Hơn một tuần trước, chị trở về ngơ ngác ở biên giới, mất trí nhớ một phần và tinh thần hoảng loạn nên được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn chăm sóc. Hoàn cảnh chị Hon được cộng đồng mạng chia sẻ và người nhà đã nhận ra chị. Ngày 3-7, người anh trai đã ra Lạng Sơn đón cô em gái đáng thương về Bạc Liêu trong nước mắt.

Những câu chuyện đẹp đẽ như thế không hề thiếu, mạng xã hội cũng không hề ảo, mà với thế mạnh chia sẻ đã trở thành một mái nhà kết nối, giúp đỡ lẫn nhau. Tìm người thân cho những đứa trẻ bị lạc, cho nhau những nhóm máu hiếm để cứu người, vận động người hảo tâm có điều kiện cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi...; vô vàn hoàn cảnh, vô vàn tấm lòng đã tự tìm đến nhau trong không gian rất gần gũi nhưng cũng vô cùng xa vời: mạng xã hội!

Nhưng cũng không gian này, không ít người đã biến mình thành kẻ cơ hội, háo danh, thỏa mãn những thói xấu. Rất nhiều câu chuyện bịa đặt được dàn dựng để chủ nhân của chúng câu view kiếm lợi mà không hề áy náy. Những thân phận kém may mắn đã bị những kẻ cuồng danh lén lút đưa lên trang của mình rồi buôn bán, trục lợi. Đáng buồn không kém là có những cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp nhưng không ngần ngại lưu tên tuổi trên chốn này bằng cách phơi bày da thịt.

Đừng tưởng mạng xã hội là ảo! Rất thật đấy, nếu bất chấp sẽ trả giá. Một Khá Bảnh hổ báo trên mạng đã bị khởi tố, bắt giam vì hoạt động tín dụng đen, lô đề; một Cu Thóc nhốn nháo, đình đám rồi bị phát hiện sử dụng ma túy... Gần đây, Nguyễn Thái Luyện - ông chủ, "đại gia" nhà đất Alibaba khá nổi tiếng với những bài học làm giàu như vẽ - đã bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kêu lên làm việc. Trước đó, trong một buổi livestream trên fanpage, ông ta đã không ngại ngần xúc phạm lực lượng công an xã và chủ tịch xã nói chung.

Mạng ảo nhưng kết quả thật, hậu quả thật. Tốt hay xấu do văn hóa người dùng. Chiếc mặt nạ trên mạng ảo chẳng thể che giấu nổi bản chất người sử dụng nó.

Hồ Phi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dung-tuong-mang-la-ao-20190704223651555.htm