Đừng vội diễn chính, 'mỹ nhân vạn người mê' Hạ Vi sinh ra cho vai diễn phụ thế này!

Ngoại hình nổi bật và sự nổi tiếng từ trước đó là lợi thế của Hạ Vi khi tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, nó đồng thời là 'con dao hai lưỡi', có thể biến người đẹp trở thành 'bình hoa di động' nếu chọn lựa vai diễn 'quá tầm'.

Ông ngoại tuổi 30 là dự án phim Việt Nam, làm lại từ nguyên tác Hàn Quốc mang tên Scandal Makers. Bộ phim kể về MC nổi tiếng Sơn Huy (Trịnh Thăng Bình), đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp, thì gặp lại cô con gái (Kiều Trinh) và cậu cháu ngoại (bé Gia Bảo) “từ trên trời rơi xuống”, đẩy anh vào không ít rắc rối. Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực, không chỉ bởi cốt truyện đáng yêu, mà còn do diễn xuất khá tròn trịa của dàn diễn viên, trong đó có “mỹ nhân vạn người mê” Hạ Vi.

Những hình ảnh trong “Ông ngoại tuổi 30”.

Người đẹp Hạ Vi.

Hạ Vi và vai diễn chính đầu tiên gây nhiều tranh cãi

Mùa hè năm 2015, Hạ Vi có vai diễn chính trong lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên ở tác phẩm “gây bão” các rạp chiếu thời điểm đó - Tấm Cám: Chuyện chưa kể.Dù mất đi phần lớn thị phần, phim vẫn thu về doanh thu đáng ngưỡng mộ với con số 80 tỷ đồng. Đó là “trái ngọt” dành cho nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và ê-kíp làm phim, đặc biệt là Hạ Vi - người đẹp thử sức đóng phim khi ấy.

“Đả nữ” Ngô Thanh Vân từng tiết lộ lý do lựa chọn nữ diễn viên: “Vân thấy được nét đẹp của hoàng hậu Nam Phương đâu đó trong Hạ Vi lúc vấn khăn trên đầu và choàng áo lụa vàng. Ánh mắt cùng thần thái thu hút người đối diện và đặc biệt không phải gồng lên để thể hiện mình dịu dàng hay hiền lành. Hạ Vi đẹp, nụ cười tươi tắn và khuôn mặt nhân hậu, các đường nét gương mặt rõ ràng nhưng đơn thuần của người phụ nữ Á Đông. Đặc biệt gương mặt mộc không điểm tô son phấn vẫn sáng khung hình và tự nhiên, đúng chuẩn mẫu cô Tấm mà Vân muốn tìm”.

Đúng như những lời nhận xét của “đả nữ”, Hạ Vi làm tròn nhiệm vụ khắc họa nhân vật nàng Tấm trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể, nhưng chỉ thỏa mãn khán giả về phần hình. Hạ Vi đẹp, sở hữu thần thái thu hút, với nụ cười tươi tắn, phúc hậu, tuy nhiên, diễn xuất thiếu kinh nghiệm cũng như khả năng bộc lộ cảm xúc còn hạn chế khiến nàng Tấm một màu và “đơ” ở nhiều phân cảnh.

Do đó, dường như vẻ đẹp của Hạ Vi trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể không thể “cân” được diễn xuất. Vai diễn đầu tay của mỹ nữ vạn người mê gặp nhiều ý kiến trái chiều, không ít khán giả cho rằng đây là nhân vật quá “nặng ký” so với người đẹp sinh năm 1993. Đồng thời cô cũng đã quá mạo hiểm khi thử sức đóng chính ngay từ phim đầu tiên.

“Lùi bước” đóng phụ trong “Ông ngoại tuổi 30” - Lựa chọn đúng đắn của Hạ Vi?

Trở lại với màn ảnh rộng, Hạ Vi vào vai cô giáo của cậu bé Phương Đông, cháu ngoại MC nổi tiếng Sơn Huy ở phim remake Ông ngoại tuổi 30. Tại đây, người đẹp một lần nữa thu hút khán giả bởi ngoại hình nổi bật, thần thái cuốn hút và nụ cười rạng rỡ. Không còn có tạo hình cổ trang, Hạ Vi vẫn tỏa sáng trong trang phục và phong cách hiện đại.

Phim Ông ngoại tuổi 30 đã phân bố đất diễn phù hợp, giúp người đẹp Hạ Vi được tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ. Tại đây, cô giáo của Phương Đông hiện lên là một nhân vật không chỉ xinh đẹp, mà còn tốt bụng, nhiệt tình, hết lòng vì học sinh. Chính vẻ ngoài rạng rỡ và hiền lành ấy khiến ông ngoại cậu bé - MC Sơn Huy phải lòng và làm hết cách để tán tỉnh cô nàng.

Đầy nhẹ nhàng và dịu dàng, cô giáo của Phương Đông đã tinh ý nhận ra tình cảm từ MC Sơn Huy - một người nổi tiếng hào nhoáng nhưng vụng về và trẻ con trước tình yêu. Thậm chí, cô biết rõ cả việc cậu bé học trò lén lút tìm hiểu về bản thân và “bán thông tin” cho ông ngoại. Những tình huống hài hước và không kém phần ngọt ngào giữa Sơn Huy và nhân vật do Hạ Vi đảm nhận đã “nêm” gia vị tình yêu cho Ông ngoại tuổi 30.

Với vẻ ngoài rạng rỡ và nét diễn vừa phải ở Ông ngoại tuổi 30, Hạ Vi đã gần như làm tròn vai. Tuy nhiên, người đẹp có cơ hội tỏa sáng hơn ở cuối phim khi cô bộc lộ cảm xúc và màu sắc riêng của bản thân. Khán giả khá ấn tượng với phân cảnh sâu lắng mà Hạ Vi thể hiện lúc khuyên nhủ MC Sơn Huy: “Tại sao không nghĩ tới thử thay đổi bản thân mình, để trở thành người trưởng thành và có trách nhiệm hơn?”.

Trailer “Ông ngoại tuổi 30”.

Có thể nói, ngoại hình nổi bật và sự nổi tiếng từ trước đó là lợi thế của Hạ Vi khi tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, nó đồng thời là “con dao hai lưỡi”, có thể biến người đẹp trở thành “bình hoa di động”, nếu chọn lựa vai diễn “quá tầm”. Vai diễn ở Ông ngoại tuổi 30 được xem là “bước lùi” đúng đắn của cô, từ đó người xem hi vọng Hạ Vi có cơ hội cải thiện diễn xuất, tận dụng vẻ đẹp để tỏa sáng thực sự trên màn ảnh rộng.

Sắp tới đây, rất có thể Hạ Vi sẽ trở lại với phần 2 của Ông ngoại tuổi 30. Theo kịch bản từ phía nhà sản xuất tiết lộ, phần 2 dự kiến mang tên Đi tìm bà ngoại sẽ là tiếp diễn câu chuyện làm ông ngoại của MC Sơn Huy, khi tất cả mối quan hệ của anh đã được biết đến và thừa nhận. Với ngoại hình điển trai, phong độ, việc góa vợ, có con gái và cháu ngoại ở tuổi hơn 30 đã khiến Sơn Huy bất ngờ trở thành một hình mẫu đàn ông lý tưởng cho nhiều phụ nữ. Sơn Huy thôi làm MC radio và cùng với gia đình nhỏ của mình thành lập một ban nhạc. Trở nên nổi tiếng, gia đình nhỏ của anh chính thức dấn thân vào showbiz. Nhưng cũng chính điều này đã khiến cho mối quan hệ giữa anh và cô giáo Ngọc Hân gặp nhiều sóng gió. Vì một hiểu lầm, Ngọc Hân bỏ đi không lời từ biệt. Đây cũng là lúc ban nhạc của anh nhận được một lời mời lưu diễn với hợp đồng “khủng” và khả năng phát triển thêm sự nghiệp tại thị phần quốc tế. Một lần nữa, “ông ngoại” Sơn Huy lại đứng trước lựa chọn “gia đình” và “sự nghiệp”…

Liệu rằng nếu Hạ Vi tiếp tục là cô giáo Ngọc Hân và đóng vai chính, “mỹ nữ vạn người mê” sẽ chinh phục được khán giả? Hãy cùng chờ xem.

Phương Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/dung-voi-dien-chinh-my-nhan-van-nguoi-me-ha-vi-sinh-ra-cho-vai-dien-phu-the-nay-2570299.html