Dùng xăng đốt chú mình rồi đưa đi cấp cứu

Mặc dù bị cháu dùng xăng đốt lên người gây thương tích đến 72% nhưng ông gia đình bị hại vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt dành cho Khánh.

Ngày 4-9, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử và tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 10 năm tù vì tội "giết người".

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ tối ngày 14-8-2017, Khánh ngồi uống rượu cùng ông Lê Đức Thành (SN 1970, ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), tại nhà điều hành của Công ty Gia Nguyễn Tâm (đóng tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Bị cáo Khánh tại phiên xét xử

Sau khi uống gần hết hai chai rượu (loại 0,5 lít), ông Thành khuyên Khánh đừng lấy xăng xe của người khác nữa. Sau đó, ông đứng dậy lấy xợi dây xích bằng kim loại rồi đi ra khóa yên xe máy của mình nhằm đề phòng Khánh lấy trộm xăng.

Cùng lúc này, Khánh thấy Nguyễn Thị Kiều Hạnh và Vũ Hồng Nhung đang sử dụng ma túy cỏ gần đó nên đến sử dụng cùng.

Khóa xe xong, ông Thành trải chăn xuống nền nhà để ngủ. Thấy vậy, Khánh lấy một chai nhựa (khoảng 0,5 lít) đi ra xe máy của ông Thành và lấy được khoảng ¼ chai xăng.

Lúc này, Khánh đi vào chỗ ông Thành đang ngủ và nhanh tay đổ xăng lên người nạn nhân. Sau đó Khánh đi lấy một điếu thuốc đưa vào miệng ông Thành rồi quẹt lửa.

Do thấy lửa không phát cháy nên Khánh chuyển xuống phía dưới chân của nạn nhân rồi dùng tay quẹt lửa đốt.

Phát hiện tấm chăn đang đắp bị cháy lớn kèm mùi hôi nồng nặc của xăng, ông Thành bật người dậy và kêu cứu. Điều ngạc nhiên là sau khi nghe tiếng kêu cứu, Khánh lại giúp chú mình dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định, tại thời điểm gây án, Khánh bị rối loạn tâm thần, có sử dụng rượu và ma túy. Ngoài ra, Khánh còn bị hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi bản thân. Kết quả giám định cũng cho thấy, ông Thành bị thương tích đến 72%.

Tại phiên xét xử, Khánh thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng của Viện kiểm soát. Khánh khai giữa mình và ông Thành có mối quan hệ họ hàng, cùng đi làm phụ hồ nhiều năm nay. Bị cáo thường lấy trộm xăng xe của người khác đổ vào xe mình và bị ông Thành phát hiện. Sau đó do xảy ra mâu thuẫn nên Khánh bực tức và dùng xăng đốt ông Thành rồi đưa đi cấp cứu.

Cũng tại phiên xét xử, ông Thành chỉ yêu cầu gia đình Khánh bồi thường 200 triệu đồng do hoàn cảnh bị cáo quá khó khăn. Ngoài ra, gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Khánh.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dung-xang-dot-chu-minh-roi-dua-di-cap-cuu-20180904141338758.htm