Dùng xe công đi dự tiệc thôi nôi: 'Lớn rồi tự hiểu'

Ông Tâm cho rằng, do là bạn bè cũ, vì tình nghĩa với nhau nên ông mới dùng xe công đi dự tiệc.

Xung quanh xôn xao vụ loạt xe biển xanh đi dự tiệc thôi nôi, sáng ngày 23/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) cho biết, sự việc đã xảy ra rồi nên ông cũng không trách ông Lê Minh Cường, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy.

"Tôi sai thì tôi chịu chứ tôi trách làm gì bạn tôi nữa. Lớn rồi thì tự hiểu và giải quyết mọi việc làm sao cho êm ái chứ trách gì bạn mình. Việc tôi lấy xe công đi dự tiệc cháu anh Cường là do tình nghĩa bạn bè với anh ấy.

Bên cạnh đó, một số anh em cám bộ cùng thời đã nghỉ hưu, người ta nghèo không có xe thì đi chung xe với tôi thôi", ông Tâm cho biết.

Theo ông Tâm, ngoài là chỗ bạn bè, sự việc xảy ra cũng là do ông nghĩ đơn giản nên mới dùng xe công đi dự tiệc thôi nôi cháu ông Cường.

Xe của Văn phòng Huyện ủy Châu Thành (Hậu Giang) dự tiệc thôi nôi cháu nội Bí thư Huyện ủy Vị Thủy trưa 16/2. TTO

Nói về việc này, cùng ngày, ông Nguyễn Chí Hùng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, việc này đang chờ kề luận cụ thể để có hướng xử lý.

Ông Hùng cho biết, quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu là phải kiểm điểm nghiêm túc, có giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới.

Như đã đưa tin, ngày 16/2, người dân nhìn thấy nhiều ô tô mang biển số xanh Hậu Giang xuất hiện ở khu vực nhà hàng tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Người dân cho biết, các xe ô tô biển xanh này chở nhiều người đến ăn tiệc trong nhà hàng nói trên. Thời điểm trên, nhà hàng tổ chức 2 tiệc. Trong số đó có 1 tiệc thôi nôi rất nhiều khách tham dự.

Được biết, trong các xe biển số xanh đi dự tiệc tại nhà hàng trên, có ôtô của Văn phòng Thành ủy Vị Thanh (95A-2799) và Văn phòng Huyện ủy Châu Thành (95A-0289). Hai xe này chở Bí thư Thành ủy và Bí thư Huyện ủy đi dự tiệc.

Nói về việc này, ông Cường cho rằng, buổi tiệc thôi nôi mà loạt xe biển xanh Hậu Giang chở nhiều người đi ăn tiệc ở Cần Thơ là của cháu nội thứ 2 của ông, ông Cường đã đặt 35 bàn tiệc để tổ chức cho cháu.

"Cháu nội tôi từ khi sinh ra đã không được may mắn vì bị bệnh phải phẫu thuật 3 lần rồi. Tôi thương vợ chồng con trai và cháu nội nên tổ chức tiệc.

Nhân buổi tiệc này tôi cũng muốn chia tay anh em vì cuối tháng 5 tới tôi nghỉ hưu.

Khách của buổi tiệc chủ yếu là bà con, bạn bè của tôi. Tôi chỉ mời hơn 30 bàn thôi (khoảng 300 khách).

Tuy nhiên, do nhiều anh em ở Hậu Giang biết nên tới dự", ông Cường trần tình.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dung-xe-cong-di-du-tiec-thoi-noi-lon-roi-tu-hieu-3375103/