Đừng xem nhẹ sự an toàn

Chiều 20-11, đường phố giờ tan tầm rất đông, dòng xe ùn ứ trên phố Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng). Anh Tài ở phường Kim Liên (quận Đống Đa) đang dắt con đi bộ trên vỉa hè tại đoạn phố gần cầu vượt cạnh Công viên Thống Nhất thì giật mình khi nghe tiếng nói lớn từ một nam thanh niên:

- Píp píp, chú với em đi gọn vào, cháu nhờ tý ạ.

- Sao lại đi xe đạp lên vỉa hè thế cháu ơi? - anh Tài lên tiếng.

- Đường đông quá, chú thông cảm. - nam thanh niên đáp.

- Nhưng mà cháu đi thế thì rất không an toàn, rồi ảnh hưởng tới người đi bộ. Hiện tại vỉa hè đang rất đông người trong khi cháu đi xe trên vỉa hè như vậy rất dễ gây tai nạn cho người khác và có khi chính cả cháu đấy - anh Tài nhắc nhở.

- Cháu đã bảo đường đông quá, sao chú nói nhiều thế. Chú xem suốt từ nãy đến giờ cháu đã đâm vào ai đâu. Không kể, cháu đang có việc bận nên mới phải đi xe lên vỉa hè. - cậu thanh niên gắt gỏng đáp rồi đạp xe nhanh hơn, vừa đi vừa dùng "còi miệng" để dẹp đường.

Hành động của nam thanh niên không chỉ khiến nhiều người bất bình, mà còn ảnh hưởng tới văn hóa, an toàn giao thông nơi công cộng.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Tài cho rằng, bảo đảm an toàn khi lưu thông trên đường phố chỉ có được khi tất cả mọi người có ý thức tuân thủ các quy định và có trách nhiệm với bản thân cùng những người xung quanh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-xem-nhe-su-an-toan-649516.html