Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

22 tuổi, tôi chót dại có bầu nên buộc phải tổ chức đám cưới. 24 tuổi, chúng tôi ra tòa ly hôn vì chồng ngoại tình trong lúc tôi đang nuôi con nhỏ. Biến cố trong hôn nhân khiến tôi phải tự mạnh mẽ, gồng mình lên để làm mẹ đơn thân, nuôi dưỡng cô con gái nhỏ.

Tôi lao vào kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Từ những ngày phải nhặt từng đồng tiền lẻ bán trái cây ở chợ, sau 3 năm, tôi đã mở được một cửa hàng nhỏ chuyên bán thực phẩm nông sản, trái cây sạch đầu tiên của mình. May mắn việc buôn bán ngày càng thuận lợi, tôi mở rộng cơ sở, có tiền mua nhà, cuộc sống của hai mẹ con cũng tốt lên rất nhiều.

Vì quá bận rộn với công việc, con cái và cũng bị nỗi ám ảnh chồng phản bội trong cuộc hôn nhân đầu nên suốt từng ấy năm, tôi không mở lòng yêu ai. Mãi đến năm 35 tuổi, tôi mới lại rung động trước một người đàn ông kém 7 tuổi – là chồng tôi bây giờ.

Ảnh minh họa

Bỏ qua tuổi tác, anh theo đuổi tôi cuồng nhiệt. Sự cung phụng, chiều chuộng của anh khiến trái tim nguội lạnh của tôi được sưởi ấm. Không những thế, nhìn cách anh quan tâm con gái tôi, niềm khao khát về một gia đình hạnh phúc lại trỗi dậy trong tôi.

Dĩ nhiên, một phụ nữ U40, có một cô con gái hơn 10 tuổi yêu một chàng "phi công" trẻ cũng khiến hai gia đình phải đau đầu. Mẹ đẻ nhiều lần khuyên tôi nên suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định "đi bước nữa".

Còn phía nhà anh cũng khá gay gắt phản đối cuộc hôn nhân của hai đứa. Tuy nhiên, bất chấp gia đình phản đối cũng như bỏ ngoài tai những lời gièm pha, dị nghị của thiên hạ, tôi và anh vẫn quyết định đến với nhau.

Sau khi cưới, chồng bàn với tôi bán căn nhà cũ, vay mượn thêm để đổi sang căn nhà mới rộng rãi hơn, đứng tên 2 vợ chồng. Không những thế, anh ta còn thuyết phục tôi "kế hoạch" đợi công việc của anh ta ổn định rồi mới tính đến chuyện sinh đẻ. Vì yêu chồng, tôi cũng không suy nghĩ gì mà làm theo tất cả những gì anh ta nói.

Lấy nhau được nửa năm, thấy công việc của tôi ngày càng tốt lên, anh ta lại đề cập đến chuyện mua ô tô. Tôi một phần cũng muốn mua xe để phục vụ cho công việc của mình, phần nữa là để sau này khi có con nhỏ, nhà có xe sẽ tiện hơn trong việc đi lại nên đồng ý.

Tuy là người khởi xướng mua xe nhưng chồng tôi chỉ có 100 triệu (anh ta nói tiền đầu tư chưa rút ra được), số tiền còn lại (gần 700 triệu) đều là tiền của tôi bỏ ra.

Ngoài việc mua nhà, mua xe, chồng còn liên tục "gợi ý" tôi biếu tiền bố mẹ anh ta ở quê. Thậm chí ngay cả lần bố mẹ chồng sửa nhà tốn gần 100 triệu, cũng là tôi đưa tiền cho anh ta mang về đưa cho bố mẹ.

Cứ nghĩ mình hết lòng vì chồng, anh ta sẽ đáp lại tương tự. Nào ngờ, mới ngày nào anh ta còn ngọt nhạt nói sẽ yêu thương hai mẹ con tôi suốt đời, vậy mà sau lưng tôi, anh ta lại lén lút làm những chuyện đáng khinh bỉ.

Từ ngày mua xe, chồng tôi đi tối ngày. Ngày nào anh ta cũng ăn mặc bảnh bao, vuốt keo, xịt nước hoa rồi lái xe đi làm. Tôi nói thì anh ta gây sự bỏ đi. Càng ngày anh ta càng lạnh nhạt và tìm cách né tránh gần gũi với vợ. Tôi có chủ động, anh ta cũng chỉ làm cho qua chuyện. Thái độ khác lạ của chồng khiến tôi thất vọng, hụt hẫng vô cùng.

Ngay cả hôm vừa rồi là sinh nhật tôi, anh ta cũng không có nhà mà đi công tác Sài Gòn. Thứ duy nhất chồng làm là gửi cho tôi một món quà sinh nhật là một bộ mỹ phẩm cũng khá đắt tiền.

Tuy nhiên, chưa kịp vui vì nhận được quà của chồng từ phương xa, tôi lại sửng sốt khi một người bạn gửi cho ảnh xe của nhà tôi đậu ở một phòng khám sản phụ khoa ngay trong thành phố. Tức tốc lao đến để xác minh, tôi điếng người chứng kiến cảnh chồng đang dìu một phụ nữ bụng bầu đi từ trong phòng khám đi ra.

Nhìn thái độ ân cần của chồng dành cho cô ta, tôi không kiềm chế được mà lao vào đánh ghen. Và thật đau đớn, anh ta một mực bảo vệ cho ả nhân tình, đẩy tôi xuống đất một cách không thương tiếc.

"Cô làm cái trò gì thế. Mẹ con cô ấy có mệnh hệ gì, cô không yên với tôi đâu. Cô nhìn lại bản thân mình đi, già nua xấu xí, đã không làm tròn bổn phận làm vợ thì để người khác làm thay".

Đang sốc với những gì chồng nói, tôi còn chết lặng khi bị ả nhân tình khiêu khích bộ mỹ phẩm đắt tiền đó là của chồng tôi mua tặng cô ta nhưng cô ta không dùng. Đem bố thí làm quà tặng sinh nhật cho tôi.

Từng lời nói của bọn họ như nhát dao đâm thấu tim tôi. Tôi hận chồng mình. Chính anh ta là người kêu tôi từ từ chuyện có con, giờ anh ta đổ thừa cho tôi không sinh đẻ được.

Hóa ra, tất cả đều là kế hoạch của anh ta. Bao lâu nay, anh ta chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền, khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc, đểu cáng.

Giờ tôi phải làm thế nào để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Tôi không cam tâm để anh ta lợi dụng mình rồi lại đi có con với người phụ nữ khác. Phải chăng, cuộc sống đã quá nghiệt ngã với tôi…

Xin giấu tên

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/duoc-chong-tre-tang-qua-sinh-nhat-dat-tien-toi-chua-kip-vui-da-cay-dang-nhan-ra-su-that-nghiet-nga-phia-sau-172240327183321946.htm