Được CSGT cứu giúp, đại tá quân đội về hưu viết thư cảm ơn

May mắn được CSGT cứu giúp khi gặp nạn trên đường, ông Quyết đã viết thư cảm ơn tới tổ công tác của đại úy Nguyễn Thiện Dương (CSGT Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bày tỏ niềm xúc động của mình.

Đại úy Nguyễn Thiện Dương, chiến sỹ CSGT Công an huyện Gia Lộc.. Ảnh PLVN

Ông Phạm Văn Quyết (SN 1955, trú tại TP. Hải Dương, đại tá quân đội về hưu) trình bày khoảng 4h30 ngày 18/7, ông đi xe đạp đến đoạn đường ngang bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, không may cán phải chướng ngại vật bị ngã ra đường bất tỉnh, chảy nhiều máu.

Lúc này, tổ công tác của đại úy Dương đang làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng xe ô tô và che chắn để chiếc xe container đang đi dần đến không cán phải ông.

Sau khi kiểm tra tình trạng của ông Quyết, đại úy Dương cùng đồng đội đã gọi xe cứu thương và tìm cách thông báo về cho gia đình nạn nhân biết. Ông Quyết phải khâu 30 mũi chỉ và phải nằm viện cho đến khi vết thương và tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau này, thông qua người thân, ông Quyết được biết, không chỉ đưa đi cấp cứu, đại úy Dương và tổ công tác còn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe và vết thương của ông nhiều lần.

Thư cảm ơn của ông Phạm Văn Quyết. Ảnh: PLVN

Cảm kích trước việc làm của các CSGT, ông đã viết tâm thư bày tỏ lòng cảm ơn, mong các anh luôn phát huy được phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân.

Trung tá Phạm Quý Gia, Đội trưởng đội CSGT trật tự Công an huyện Gia Lộc cho biết, đại úy Dương là một trong những chiến sỹ nhiệt huyết, tận tụy với công việc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây không phải lần đầu tiên các chiến sĩ CSGT nhận được những lá thư cảm ơn đến từ người dân.

Anh Hải được các chiến sĩ Đội CSGT số 15 giúp đỡ. Ảnh: Công luận.

Trước đó, ngày 27/3, Đội Cảnh sát giao thông số 15 - Công an thành phố Hà Nội cũng nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Ngọc Hải, 28 tuổi, xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ về việc đã tận tình giúp đỡ trong lúc anh hoảng loạn sắp bất tỉnh nhân sự trên đường phố Hà Nội vì bị móc túi trên xe bus, mất hết giấy tờ, điện thoại.

Cụ thể, trong quá trình điều tiết giao thông tại ngã tư, quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, Sóc Sơn, Hà Nội, tổ công tác của Thượng úy Nguyễn Ngọc Khương đã phát hiện một nam thanh niên đang đi lang thang, sắp bị ngất trên đường.

Sau khi được sơ cứu và cho ăn uống tỉnh lại, nam thanh niên này cho biết tên là Nguyễn Ngọc Hải. Anh Hải cho hay, mình đang làm việc tại KCN Quang Minh, trong khi đang chờ xe bus thì sơ ý bị kẻ gian móc túi lấy hết điện thoại giấy tờ tùy thân. Do quá lo lắng và hoảng loạn nên thanh niên này không may bị lạc đường, đi lang thang rồi mệt và đói lả sắp ngất.

Sau khi được giúp đỡ, đồng thời vận động tinh thần ổn định, theo nguyện vọng của anh Hải muốn được về quê, Thượng úy Nguyễn Ngọc Khương - cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 15 đã mua vé rồi đưa anh ra bến xe, dặn dò nhà xe đưa anh về với gia đình.

Cảm động trước sự tận tụy trong công việc của Thượng úy Nguyễn Ngọc Khương, cán bộ Đội CSGT số 15, Công an TP. Hà Nội, người dân đã viết tâm thư cảm ơn. Ảnh: Công luận

Sau khi về được với gia đình, anh Hải đã kể lại đầy xúc động, trong lúc mệt và lả đi vì đói suýt ngã xuống đường đã được chiến sĩ CSGT kịp thời giúp đỡ. Trước sự hành động đẹp của cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 15, anh Hải xúc động cho biết: "Nếu không có các chiến sĩ cảnh sát giao thông thì chắc tôi đã đói lả ngoài đường, tôi xin tỏ lòng biết ơn đến các anh. Hành động nghĩa hiệp ấy đã làm đẹp thêm hình ảnh người Công an nhân dân. Xin chúc các anh mãi là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân”.

Nam sinh viên nhận lại chiếc ví đánh rơi từ lực lượng CSGT. Ảnh VTC News

Hay như trường hợp đầu năm nay, cụ thể, ngày 24/1, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) vừa nhận được thư cảm ơn của một nam sinh viên về việc được một chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 6 trao lại chiếc ví đánh rơi trên đường.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ ở một sự kiện âm nhạc tại quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội), Thượng úy Lê Huy Hoàng – cán bộ Đội CSGT số 6 nhặt được một chiếc ví bị rơi tại khu vực ngã tư Xuân Thủy – Cầu Giấy.

Kiểm tra trong ví, Thượng úy Hoàng thấy có một số tiền khá lớn, giấy tờ xe mang BKS 37F1-598.68, cùng giấy giấy tờ tùy thân mang tên Trần Việt Hoàng (SN 1996, ở Diễn Châu, Nghệ An) là sinh viên đang theo học một trường Đại học ở quận Cầu Giấy.

Ngay sau đó, Thượng úy Hoàng liên lạc với với nam sinh viên để người này đến nhận lại tài sản đã đánh rơi.

Sau khi nhận lại tài sản của mình, nam sinh này cho biết trong ví có số tiền lớn mà gia đình vừa gửi để đóng học và tiền tàu xe về quê ăn Tết. Rất may mắn, nam sinh viên này đã nhận được sự giúp đỡ từ lực lượng CSGT Hà Nội.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/duoc-csgt-cuu-giup-dai-ta-quan-doi-ve-huu-viet-thu-cam-on-a288650.html