Được là chính mình

Rời rạp chiếu phim, một trong những điều mà Hân nhớ mãi là hình ảnh hai đứa con của đôi vợ chồng trong phim nói với bố mẹ về việc muốn được sống là chính mình, được bố mẹ yêu thương, không bị so sánh, không bị gượng ép làm những gì mình không thích. Bởi chỉ có như thế, hai đứa trẻ mới cảm thấy thực sự hạnh phúc, được làm chủ cuộc đời mình.

Câu chuyện cuộc sống:

Tranh minh họa

Tranh minh họa

Ngẫm lại những gì mình đối xử với con gái, Hân trào lên cảm giác hối hận. Từ thuở nhỏ, Hân đã bị ảnh hưởng với sự hoàn hảo của bố mẹ. Lúc nào, cô cũng làm mọi việc một cách tốt nhất như bố mẹ mong muốn. Tuy nhiên, nhìn lại thành quả của ngày hôm nay, Hân hiểu được phần nào nỗi lòng của bố mẹ. Ai cũng muốn cho con cuộc sống tốt đẹp cũng như kỳ vọng con trở thành phiên bản tốt nhất.

Sinh con, Hân cũng đi vào những bước đi của bố mẹ. Mong muốn con gái Ngân Anh giỏi giang ở mọi lĩnh vực, Hân không tiếc tiền đầu tư cho cô bé đi học từ các môn văn hóa đến nghệ thuật và cả công nghệ thông tin. Sau khi học cả ngày ở trường, Ngân Anh tiếp tục được mẹ chở đến những trung tâm, có ngày học thêm vài ca, về đến nhà cũng đã khuya. Ăn uống xong, cô bé tiếp tục hoàn thiện bài rồi mới đi ngủ. Ngày nào cũng như vậy nhưng tuyệt nhiên không thấy Ngân Anh than vãn với mẹ rằng mình mệt mỏi vì học quá nhiều. Thì ra, từ bé Ngân Anh đã hiểu rằng để cho mình tham gia nhiều lớp học phát triển bản thân, mẹ cô đã phải làm việc cật lực, nhận thêm nhiều công việc về nhà. Nửa đêm thức dạy, Ngân Anh thấy mẹ vẫn cần mẫn làm việc. Muốn làm mẹ vui nên Ngân Anh nghe lời, chăm chỉ học hành.

Có ngày, vì “chạy sô” tại các lớp học thêm, Ngân Anh đổ bệnh phải vào bệnh viện. Bác sĩ hết luận cô bé bị bệnh dạ dày vì ăn uống không điều độ và căng thẳng tâm lý kéo dài. Thương con, Hân định gạt hết những khóa học nhưng con gái lại tiếc khoản tiền lớn mẹ bỏ ra nên vẫn quyết định tiếp tục đi học. Nhìn con gái nhỏ bé, ốm yếu, Hân thương lắm. Hôm nay, cô dẫn con gái đi xem bộ phim điện ảnh đang gây sốt cho khán giả về tình cảm gia đình. Dường như ai cũng có điều ước cho riêng mình nhưng không phải ai cũng dũng cảm theo đuổi điều ước đó vì cuộc sống của mình còn liên quan đến nhiều người khác, đặc biệt là người thân.

Con gái bất ngờ quay sang hỏi Hân: “Điều ước của mẹ là gì?”, Hân lặng người, sau đó mỉm cười nói với con: “Điều ước của mẹ là con được là chính con bởi như vậy con mới thực sự hạnh phúc. Từ nay, con có thể không tham gia những lớp học con không thích mà hãy làm, hãy học những gì con đam mê. Niềm vui của con cũng là niềm vui của mẹ”. Ngân Anh ôm chầm lấy mẹ. “Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con sẽ sống thật vui tươi, làm những điều con cảm thấy hạnh phúc. Và dù có bước vào hành trình nào thì con cũng sẽ cố gắng bởi con luôn có mẹ kề bên, yêu thương và là điểm tựa vững chắc nhất” - cô bé nói.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/duoc-la-chinh-minh-380876.html