Được trả lại 1,3 cây vàng đánh rơi, cụ bà mừng rơi nước mắt

Bị rơi 1,3 cây vàng trong lúc đi chợ, bà Bê, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh mừng rơi nước mắt khi có người nhặt được mang trả lại.

Vào khoảng 8h ngày 15/8, một tiểu thương khi di chuyển bằng xe máy trong chợ Gôi, thuộc địa bàn xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã vô tình đè lên gói bao bóng bên trong có 1 dây chuyền vàng (1 cây) và 3 chỉ vàng 9999.

Số vàng bà Bê đánh rơi.

Số vàng bà Bê đánh rơi.

Nhận được thông tin, ban Quản lý chợ Gôi đã vận động tiểu thương này giao nộp lại tài sản để tìm người đánh rơi trả lại.

Sau khi nhận thông báo, chiều cùng ngày, bà Lê Thị Bê, trú xã Sơn Hòa, là chủ nhân của số vàng nói trên đã đến để xin nhận lại tài sản.

Bà Bê cho biết, sáng cùng ngày, mình đi chợ và mang theo trong người 1,3 cây vàng đựng trong hộp nhưng không may bị rơi mất. Khi phát hiện làm rơi tài sản, bà đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Bà rất buồn và không ngờ mình lại được trả lại số vàng đã đánh mất.

Bà Bê xúc động nhận lại số vàng.

“Khi nghe thông báo từ ban Quản lý chợ tôi mừng rơi nước mắt. Đây là số tài sản rất lớn đối với tôi. Thực sự tôi rất cảm kích và gửi lời cảm ơn đến người đã nhặt được cũng như ban Quản lý chợ Gôi”, bà Bê xúc động.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/duoc-tra-lai-1-3-cay-vang-danh-roi-cu-ba-mung-roi-nuoc-mat-a382223.html