Đường chong chóng Đà Lạt bị chê tơi tả vì không đẹp như hình mạng

Nhiều ý kiến cho rằng con đường chong chóng ở Đà Lạt (Lâm Đồng) không thực sự lung linh như trên ảnh. Tuy nhiên, số khác lại nghĩ đẹp hay không còn tùy vào người chụp hình.

Đà Lạt luôn biết chiều lòng khách du lịch bằng những điểm check-in mới lạ. Gần đây, cư dân mạng bắt đầu "truyền tai nhau" về con đường chong chóng lãng mạn ở Thung Lũng Đèn Coffee. Sau những tấm hình lung linh đầu tiên được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã tìm tới đây chụp ảnh và kết quả không được như mong đợi. Ảnh: chang_chang1505, hanina.

Đà Lạt luôn biết chiều lòng khách du lịch bằng những điểm check-in mới lạ. Gần đây, cư dân mạng bắt đầu "truyền tai nhau" về con đường chong chóng lãng mạn ở Thung Lũng Đèn Coffee. Sau những tấm hình lung linh đầu tiên được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã tìm tới đây chụp ảnh và kết quả không được như mong đợi. Ảnh: chang_chang1505, hanina.

Trên một vài diễn đàn du lịch Đà Lạt, con đường chong chóng đã bị chê tơi tả với những từ ngữ như "sến súa", "không giống ảnh mạng", "trẻ con"... Bình luận về điểm check-in mới này, tài khoản Linh Đan cho biết: "Hôm trước mình có ghé qua đây và thật sự nhìn con đường thực tế khác xa mấy hình các bạn check-in quá. Nói chung mình thấy Đà Lạt có nhiều điểm đẹp để chụp hình hơn là mất công tới chỗ này". Ảnh: Lê Thùy Nhi, bichthuan.nguyen.5268.

Travel blogger Lê Hà Trúc cũng đã ghé thăm con đường chong chóng dịp đầu tháng 4 và lưu lại một bức ảnh thu hút hơn 13 nghìn lượt thả tim trên mạng xã hội. Chia sẻ với Zing.vn, Hà Trúc cho biết: "Với mình, bức ảnh đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào người cầm máy. Quan điểm cá nhân của mình thấy con đường chong chóng không hề xấu như nhiều người đánh giá. Ảnh xấu, ảnh đẹp còn do góc máy, màu ảnh, trang phục nữa. Mình khuyên mọi người nên chọn kỹ góc trước khi chụp, trang phục cũng cần phù hợp với bối cảnh nữa để có tấm hình ưng ý hơn". Ảnh: lehatruc.

Bất chấp nhiều ý kiến trái chiều, con đường chong chóng vẫn thu hút khách du lịch tới tham quan. Với giá vé chỉ 10.000 đồng cộng thêm chút tinh tế trong cách lựa chọn góc chụp ảnh, bạn đã có thể bỏ túi cho mình một tấm hình sống ảo đẹp hút hồn ở đây. Ảnh: Hương Võ, Ly Chibi, Kiem Nguyen, lylyhong2512.

Nằm cùng khu vực với "con đường chong chóng" còn có hai địa điểm check-in từng gây sốt mạng xã hội một thời là "cầu thang vô cực" và "phím đàn trên mây". Theo chia sẻ của các khách du lịch từng tới đây, giá vé cho mỗi điểm chụp hình đều riêng biệt và nếu muốn gọi đồ uống bạn vẫn cần phải trả thêm tiền. "Hai, ba chục nghìn cũng không đáng là bao, quan trọng mình có ảnh đẹp để lưu giữ một chút Đà Lạt mang về là vui rồi", Hoàng Anh bình luận trên một diễn đàn du lịch. Ảnh: quannguyendl, rungthip_w, thepohhh, vuuka.

Đến Đà Lạt dịp này, bạn cũng không nên bỏ qua hồ Vô Cực, "thánh địa" sống ảo mới dành cho các tín đồ thích chụp ảnh. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km, hồ nước độc đáo này nằm trong khu vực đường hầm đất sét. Hồ Vô Cực là khu tiểu cảnh đẹp mắt gồm hai bức tượng khổng lồ ở giữa, hướng mặt vào nhau, xung quanh được bao bọc bởi những cánh rừng thông xanh bạt ngàn. Đến đây, du khách sẽ cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ quanh năm, thích hợp để tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Welcome to Dalat, titt.b, _meomeo.n, boingan0910.

Dù Đà Lạt có thêm nhiều điểm check-in mới lạ, các địa chỉ xưa cũ như quảng trường Lâm Viên, tiệm bánh Cối Xay Gió hay cà phê Đợi một người... vẫn chưa bao giờ hết hot trong những tấm hình của khách du lịch. Tuy nhiên, nếu tới Đà Lạt thời gian này, bạn sẽ không còn được sống ảo bên trong khuôn viên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và dốc Nhà Bò bởi hai nơi này đã chính thức cấm khách du lịch đến chụp ảnh. Ảnh: ninheating, doimotnguoi.dalat, oanh.2.9.

#Justgo: Đến Đà Lạt ghé ngôi chùa có tháp chuông cao nhất Việt Nam Chùa Linh Phước (Đà Lạt) là công trình được trang trí từ nhiều mảnh chai, sành, sứ... Chính vì sự độc đáo này, nơi đây còn có tên gọi khác là chùa Ve Chai.

Anh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duong-chong-chong-da-lat-bi-che-toi-ta-vi-khong-dep-nhu-hinh-mang-post945415.html