Đường về của Kiatisak

Sau khi kế hoạch "tìm thầy Hàn Quốc" phá sản, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của CLB HA.GL đã đi một nước cờ rất táo bạo: Mời Kiatisak - cựu tuyển thủ Thái và cũng là đương kim HLV trưởng CLB Chonburi của Thái làm HLV trưởng cho đội bóng phố Núi. Vậy là sau đúng 7 năm kể từ lần đầu đặt chân lên phố Núi để trở thành một biểu tượng chiến thắng ở phố Núi, giờ "Sắc" lại về phố Núi với một vai trò - một thách thức vô cùng mới mẻ.

7 năm trước, "Sắc" qua phố Núi trong sự kinh ngạc của cả ĐNA. Bởi vì không ai nghĩ một ngôi sao lớn nhất của bóng đá ĐNA thời điểm ấy lại chấp nhận đầu quân cho một CLB đang chơi ở giải hạng Nhất Việt Nam. Thế nhưng sau này thì người ta mới vỡ lẽ, khi mang "Sắc" về phố Núi, ông Ba Đức không chỉ nhắm đến những mục tiêu chuyên môn đơn thuần, mà còn nhắm đến cả một kế hoạch kinh doanh mang tầm chiến lược. Điều ấy giải thích vì sao, kể từ ngày có "Sắc", những hoạt động kinh doanh của Hoàng Anh. Gia Lai ở Thái Lan gia tăng rầm rộ. Và điều ấy cũng giải thích vì sao "Sắc" vừa đá bóng, vừa trở thành trưởng chi nhánh của công ty ở Thái Lan. Thế nên nhìn đi nhìn lại thì 7 năm trước, "Sắc" về phố Núi giống như một mũi tên trúng 2 cái đích của một ông bầu lắm tiền, lắm cả mưu. Và kết quả là cả 2 cái đích ấy cuối cùng đều đã được ông bầu này nắm trọn. Bây giờ thì ông lại mời "Sắc" về phố Núi làm HLV trưởng cho CLB mình. Có cái đích nào phía sau lời mời này không? Thật lòng mà nói, phương án Kiatisak chỉ được ông Đức và những cố vấn chuyên môn ở HA.GL tính đến sau khi phương án tìm thầy Hàn Quốc phá sản. Sở dĩ ông Đức muốn nhắm tới thầy Hàn Quốc vì ông tin rằng phương pháp huấn luyện của Hàn Quốc luôn đạt được hiệu quả lớn ở phương diện thể lực, mà thể lực lâu nay vốn là một điểm yếu chí cốt ở đội ông. Chỉ tiếc là phương án "thầy Hàn Quốc" vì nhiều lý do mà không thành, nên phút cuối đã được chuyển hướng qua "thầy Thái Lan". Trong lịch sử tồn tại của mình, HA.GL không lạ gì những ông thầy Thái Lan và những cầu thủ Thái Lan. Chính cái chất Thái ấy đã giúp HA.GL hai lần liên tiếp VĐQG, và trở thành một trong những ngọn cờ khỏe khoắn nhất của bóng đá Việt Nam thời đổi mới. Thế nhưng cùng với dòng thời gian, "chất Thái" dần dần chứng tỏ sự lỗi thời, và đến mùa giải vừa rồi thì nó lỗi thời trầm trọng. Thonglao, Sakda, Nirut… toàn những tên tuổi Thái "yểm chốt" ở những vị trí "yết hầu" của HA.GL. Rồi ở ghế HLV lại là ông thầy Dusit cũng đến từ Thái. Vậy mà HA.GL cứ xìu xìu ển ển, để rồi cuối cùng phải chấp nhận một mùa bóng rất đỗi bẽ mặt. Cho nên theo đánh giá của rất nhiều người thì "con người Thái" và "chiến lược Thái" thực sự là một nước đi sai của ông Đoàn Nguyên Đức. Thế nhưng là một người thành công và "hiếu chiến", ông Đức không dễ gì thừa nhận những sai lầm của mình. Việc ông mời Kiatisak về lại phố Núi rất có thể giống như một canh bạc cuối trong cái "chiến lược Thái" của ông. Cái canh bạc mà với nó, ông muốn chứng tỏ với làng bóng rằng: Chất Thái vẫn còn giá trị và những toan tính của mình vẫn sẽ giúp HA.GL đạt được những hiệu quả lớn. Tất nhiên, khi đã chơi một canh bạc với Kiatisak, ông Đức phải đặt mọi niềm tin và tạo mọi điều kiện cho Kiatisak. Vấn đề là "Sắc" trong vai trò một ông thầy khi sang HA.GL liệu có thành công như trong vai trò của một cầu thủ hay không? Câu trả lời đương nhiên cần phải chờ thời gian giải đáp. Thế nhưng ngay từ bây giờ người ta có thể cảm nhận được rằng "đường về của "Sắc" dường như là một con đường sỏi đá, chông chênh. Bởi vì, nếu như 7 năm trước "Sắc" đến phố Núi với một tâm lý rất thoải mái thì 7 năm sau "Sắc" lại về phố Núi mà hiểu rõ là trên vai mình đang tồn tại cả một núi áp lực. Áp lực về thành tích, áp lực về lối chơi, và nặng nề nhất chính là cái áp lực "giải cứu" ông sếp của chính mình…!

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thethao/2009/10/120754.cand