“Đứt gánh” tuổi xế chiều

Đã hơn chục năm nay, các hộ dân ở khu vực phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đều biết tới gia đình bà Nguyễn Thị H, và ông Lê Văn T, bởi không chỉ họ là những người nhập cư từ nơi khác tới mua nhà sống tại đây, mà họ còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của địa phương.

Ông T năm nay xấp xỉ 70 vốn là một cán bộ chức sắc thuộc dạng tầm cỡ khá của tỉnh Thái Bình. Bà H, năm nay cũng đã 65 tuổi, xưa kia là một thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và sau đó chuyển ngành vào biên chế của một công ty của nhà nước. Ông bà đến với nhau từ hồi ngoài hai mươi tuổi và họ có với nhau 5 người con gái. Dẫu sinh con một bề toàn là gái nhưng hạnh phúc trong gia đình họ luôn êm ấm bởi 5 cô con gái được nuôi nấng, ăn học tử tế và đều rất thành đạt. Khi bà H và ông T tới tuổi nghỉ hưu, ông bà đã lên Hà Nội mua đất xây nhà và sống tại khu Quan Hoa, Cầu Giấy cho được gần con gần cháu đang làm và sinh sống ở Hà Nội. Gia đình ông T - bà H quá hạnh phúc, quá tuyệt vời qua con mắt của những nhà hàng xóm cũng như bạn bè. Nhiều hộ gia đình còn lấy "tấm gương” của gia đình ông bà để noi theo trong cách nuôi dạy con cái, nhất là những gia đình không sinh được con trai như nhà ông bà…

Thế nhưng, cái gia đình "thần tượng” ấy bỗng dưng sụp đổ chỉ trong giây lát. Thì ra ông T đã lén giấu vợ đi "lòng thòng” với một ả cave kém ông tới 45 tuổi từ mấy năm nay. Ả cave đến từ tỉnh lẻ và thuê nhà trọ sống ở một phường bên cạnh. Ông T quen ả này qua những lần đi ăn phở sáng và dần dà họ đã cặp với nhau. Chuyện ông T ngoại tình từ mấy năm nay bà H không hề hay biết gì. Nhiều lần thấy chồng cứ xin đi chơi đâu đó và ba ngày mới về. Thoạt đầu bà H không mảy may nghi vấn gì cả vì nghĩ tuổi già nên cũng để cho ông ấy vui chơi thăm thú bạn bè cho khuây khỏa. Thế nhưng, có một lần ông T xin bà về quê một người đồng nghiệp nghỉ hưu ở tỉnh Hải Dương. Ông T đi được một ngày thì hôm sau tình cờ bà phát hiện thấy ông đi cùng một cô gái ở ngay khu vực cách nhà có 1 km. Tất nhiên là cặp đôi kia không để ý thấy bà và từ bữa đó cứ lần nào ông T xin đi chơi đâu đó là bà… theo dõi! Qua những lần kỳ công theo dõi bà H đã phát hiện ra "tổ ấm” của đôi "chim cu” này. Lành làm gáo, vỡ làm môi bà H đã làm ầm lên chuyện ông T đi ngoại tình cho họ hàng, làng xóm, cho con cái và bạn bè của ông biết. Biết làm vậy là "xấu chàng hổ thiếp” nhưng bà vẫn phải làm. Từ khi chuyện vỡ lở, ông T đã đi khỏi nhà và công khai sống với người tình trẻ. Bà H càng điên máu và bà nhất quyết làm đơn ra tòa để li dị. Lúc này bà H mới vỡ lẽ ra rằng, bấy lâu nay các con bà ở nước ngoài mỗi năm cho bố cả hơn trăm triệu đồng để bố tiêu vặt, đó còn chưa kể khoản lương hưu mỗi tháng dăm triệu đồng, ông T đều dấm dúi mang cho người tình.

So với những gia đình sinh con chỉ toàn là gái mà tôi biết thì gia đình nhà ông T - bà H là quá tuyệt vời, khi các con đều thành đạt. Thế nhưng, chỉ vì sự đổ đốn, lẩm cẩm ở lúc gần đất xa trời mà ông T đã tự phá bỏ tất cả những thành quả mà suốt một thời tuổi trẻ đã phấn đấu gây dựng nên. Vợ khinh ghét, con cái ghẻ lạnh, họ hàng, bè bạn, hàng xóm cười chê, là cái giá đắt mà ông gây ra…

Nguyễn Thị Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=70914&menu=1561&style=1